Nhấn chìm Celta Vigo, Freiburg vào bán kết Europa League
BongDa.com.vnĐè bẹp Celta Vigo với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận, Freiburg chính thức giành vé vào bán kết Europa League nhờ màn trình diễn thăng hoa của Yuito Suzuki ngay trên đất Tây Ban Nha.
Trận lượt về tứ kết Europa League tại sân Balaidos đã khép lại với kịch bản tồi tệ cho Celta Vigo. Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà (tổng tỷ số 1-6) khiến đại diện Tây Ban Nha chính thức dừng bước, nhường tấm vé bán kết cho một Freiburg chơi đầy bản lĩnh và hiệu quả.
Dù bước vào trận đấu với quyết tâm đảo ngược thế cờ sau trận thua 0-3 ở lượt đi, Celta Vigo lại nhập cuộc lúng túng và thiếu gắn kết. Ngược lại, đại diện Bundesliga cho thấy sự sắc bén đáng kinh ngạc trong các pha phản công.
Phút 33, từ đường chuyền của Makengo, Igor Matanovic tung cú vô lê đẳng cấp mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Yuito Suzuki khiến khán đài Balaidos câm lặng khi nhân đôi cách biệt bằng cú sút đập chân hậu vệ đổi hướng đi vào lưới.
Sang hiệp hai, huấn luyện viên Claudio Giraldez thực hiện 4 sự thay đổi người, bao gồm cả ngôi sao Iago Aspas nhằm tìm kiếm hy vọng mong manh. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh chưa kịp phát huy tác dụng, Celta đã phải nhận "nhát dao" quyết định.
Phút 50, sau nỗ lực đột phá của Manzambi, Yuito Suzuki dễ dàng đệm bóng cận thành hoàn tất cú đúp, nâng tổng tỷ số lên 6-0.
Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực trong tuyệt vọng của đội chủ nhà. Dù kiểm soát bóng tốt hơn và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.63, Celta Vigo lại tỏ ra vô duyên trước khung thành. Jutgla đánh đầu trúng cột dọc, trong khi El Abdellaoui liên tục bỏ lỡ các tình huống đối mặt.
Phải đến phút bù giờ cuối cùng (90+1'), Williot Swedberg mới ghi được bàn thắng danh dự cho Celta sau đường kiến tạo của Hugo Alvarez.
Thắng lợi thuyết phục 6-1 sau hai lượt trận, Freiburg chính thức ghi danh vào bán kết Europa League để đối đầu với Braga. Trong khi đó, Celta Vigo sẽ phải tập trung toàn lực cho cuộc đua tại La Liga sau màn chia tay giải châu lục đầy cay đắng.
Ở một diễn biến khác, Nottingham Forest đã đánh bại FC Porto với tỷ số tối thiểu 1-0 (tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận) để giành quyền đi tiếp.



