Nhà báo kể về trận đấu đáng nhớ nhất sau khi trải nghiệm 2.…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Nhà báo kể về trận đấu đáng nhớ nhất sau khi trải nghiệm 2.695 SVĐ

BongDa.com.vnTony Incenzo, một nhà báo và bình luận viên thể thao kỳ cựu, đã đặt chân tới 2.695 sân bóng khác nhau trên khắp nước Anh. Tuy nhiên, trận đấu để lại ấn tượng kỳ lạ và thót tim nhất trong cuộc đời tác nghiệp của ông lại diễn ra ở một nơi không ai ngờ tới: bên trong một nhà tù.

Tony đã đến hàng nghìn sân vận động.
Tony đã đến hàng nghìn sân vận động.

Ở tuổi 62, Tony Incenzo là cái tên quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ bóng đá phong trào tại xứ sương mù. Ông từng làm việc cho Sky Sports, talkSPORT và là một fan cuồng nhiệt của CLB Queens Park Rangers. Mới đây, ông vừa hoàn tất cột mốc vĩ đại: dự khán các trận đấu tại toàn bộ 996 câu lạc bộ bán chuyên và nghiệp dư (từ hạng 5 đến hạng 10 trong hệ thống bóng đá Anh).

Tại mỗi sân bóng từng đi qua, Incenzo đều có thói quen mua cuốn kỷ yếu trận đấu và ghi chép cẩn thận ngày tháng, tỷ số, người ghi bàn vào một cuốn sổ lưu niệm. Tuy nhiên, có một trận đấu vào năm 2011 mà ông không thể thu thập được bất kỳ ấn phẩm nào.

"Đó là lúc tôi nhận được lời mời đặc biệt để trở thành khán giả duy nhất dự khán một trận đấu bên trong nhà tù Feltham," ông Incenzo kể lại. "Đội bóng của nhà tù tham gia một giải đấu cùng với các công ty địa phương, và dĩ nhiên, họ không thể đi đá sân khách."

Trải nghiệm vào sân cũng vô cùng nghiêm ngặt: "Tôi phải đến trước giờ bóng lăn một tiếng. Điện thoại bị tịch thu, tôi bị khám xét kỹ lưỡng trước khi được ba quản giáo hộ tống cùng đội khách vào một sân bóng nhỏ khá tươm tất với băng ghế chỉ đạo đàng hoàng."

Trận đấu diễn ra êm đẹp, nhưng rắc rối lại ập đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Lúc đoàn khách ra về, một số phạm nhân đã ra khỏi buồng giam và bắt đầu la ó, chế giễu đội khách vì họ vừa để thua trận.

Đáp trả lại sự khiêu khích, một thành viên của đội khách đã hét lớn: "Bọn tao thua trận, nhưng ít nhất bọn tao còn được về nhà, các chàng trai ạ!".

Câu nói mang tính "sát thương" cực cao này lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng. "Ngay sau câu nói đó, lực lượng quản giáo đã phải hối thúc và hộ tống chúng tôi ra khỏi nhà tù với tốc độ cực kỳ nhanh," Incenzo nhớ lại khoảnh khắc thót tim.

Dù trải qua sự cố nhớ đời, niềm đam mê xê dịch của nhà báo 62 tuổi vẫn không dừng lại. Ông vừa đánh dấu kỷ lục mới khi dự khán sân bóng thứ 2.695 trong sự nghiệp.