Nhà báo Brazil chỉ trích HLV Ancelotti chọn Neymar vì sức ép bên lề
BongDa.com.vnNhà báo Juca Kfouri chỉ trích HLV Carlo Ancelotti vì quyết định chọn Neymar cho kỳ World Cup 2026, thậm chí hoài nghi lý do đến từ sức ép từ nhà tài trợ của tuyển Brazil.
Đội tuyển Brazil đang phải đối mặt với muôn vàn sóng gió. Khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 đầy bế tắc trước Morocco, sức ép lên đôi vai HLV Carlo Ancelotti đang lớn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đội nhà gặp khó khăn, truyền thông xứ Samba lúc này lại đổ dồn vào quyết định triệu tập Neymar.
Nhà báo kỳ cựu Juca Kfouri nhận định việc tiền đạo 34 tuổi có mặt ở giải đấu lần này, bất chấp việc đang dính chấn thương, hoàn toàn là do mệnh lệnh từ các nhà tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF):
"Neymar hiện tại thậm chí không còn đủ khả năng để làm một người truyền động lực cho toàn đội. Cậu ta cũng chẳng màng đến các công tác quan hệ công chúng nữa, bởi cậu ta chỉ xuất hiện khi đội thi đấu ở Philadelphia. Rõ ràng cậu ta được điền tên từ trước theo yêu cầu của nhà tài trợ. Hoàn toàn không có bất kỳ lý do chuyên môn nào khác."
Sự thất vọng của Kfouri không chỉ dành cho Neymar mà còn hướng trực tiếp đến HLV Carlo Ancelotti, cho rằng chiến lược gia người Ý đã thỏa hiệp với CBF: "Tôi vô cùng thất vọng với Ancelotti. Ông ấy đã chấp nhận nuốt trôi chuyện này chỉ để nhận khoản tiền lương hàng triệu đô la."
Thực tế cho thấy, Neymar sẽ không cùng các đồng đội di chuyển đến Philadelphia cho trận đấu vào lúc 07h30 ngày 20/6 (giờ Việt Nam). CBF xác nhận cầu thủ này phải ở lại New Jersey để tiếp tục giai đoạn phục hồi cuối cùng.
Hướng tới cuộc đối đầu với Haiti, Kfouri nhận định Brazil buộc phải thắng và phải thắng một cách thuyết phục. "Chiến thắng đơn thuần là không đủ nếu nó tiếp tục để lại sự bực dọc như tối thứ Bảy vừa qua. Thật khó thể tha thứ nếu kịch bản đó lặp lại," Kfouri nhận định. Dù vậy, ông thừa nhận bản thân không mấy lạc quan vào màn trình diễn sắp tới, bởi sự bảo thủ của Ancelotti trong việc không chịu xoay tua đội hình xuất phát có nguy cơ đẩy Brazil vào những thất vọng nối tiếp.




