Người hùng Vozinha đoàn tụ với mẹ nhờ sự can thiệp đặc biệt
BongDa.com.vnSau khi trở thành người hùng trong trận hòa chấn động trước Tây Ban Nha, thủ thành 40 tuổi Vozinha của Cape Verde đã nhận được tin vui khi mẹ anh được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để chứng kiến con trai thi đấu tại World Cup.
Câu chuyện bắt đầu từ những giọt nước mắt của Vozinha sau trận đấu lịch sử ngày 15/6. Dù cản phá thành công vô số cú sút của các chân sút hàng đầu thế giới, Vozinha đã không thể kìm nén cảm xúc khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Anh cho biết mẹ mình không thể có mặt tại Mỹ vì chi phí xin thị thực quá cao và các thủ tục phức tạp.
"Tôi đã khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà, nhưng họ đã qua đời vài năm trước. Tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể ở đây. Tôi rất muốn có bà bên cạnh trong khoảnh khắc này," anh nghẹn ngào chia sẻ.
Lời tâm sự thành thật của Vozinha đã tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người hâm mộ mới và cuối cùng đã lọt đến tai những nhà hoạch định chính sách tại Mỹ. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, ông Hakeem Jeffries, đã chính thức thông báo rằng phí thị thực của mẹ Vozinha đã được miễn hoàn toàn.
Ông Jeffries cho biết đã trực tiếp liên hệ với Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ. "Không người mẹ nào nên bỏ lỡ cơ hội chứng kiến con mình làm nên lịch sử," ông Jeffries khẳng định. Hiện tại, các thủ tục đi lại đang được tiến hành khẩn trương để bà có thể kịp bay đến Miami tham dự trận đấu tiếp theo của Cape Verde gặp Uruguay.
Với sự cổ vũ trực tiếp từ người mẹ trên khán đài, thủ thành 40 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ chói sáng để giúp Cape Verde tạo nên những bất ngờ tiếp theo trước Uruguay và Ả Rập Xê Út.




