Người hâm mộ Bồ Đào Nha nghẹn ngào tiễn biệt Diogo Jota

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Lịch sử Câu lạc bộ Atalanta BC: Niềm tự hào của Bergamo NÓNG: Ngã ngửa vụ Man Utd "cướp" Osimhen HLV Park Hang-seo lọt vào tầm ngắm của ĐT Ấn Độ Đại diện từ bỏ 6 triệu bảng, Gyokeres chuẩn bị ra mắt Arsenal Tấm vé vớt cho Barca, Liverpool? FIFA tính sửa luật Club World Cup Berta đẩy nhanh chuyển nhượng: Arsenal chốt Mosquera, hướng tới 200 triệu bảng 5 ứng cử viên cho Quả bóng Vàng 2025: Palmer có vượt Dembele và Salah? Mbeumo đạt thỏa thuận với MU nhưng Brentford chưa muốn bán Chelsea đăng quang thế giới trong một giải đấu kỳ lạ và gây tranh cãi Tân binh Mosquera và hồi chuông chia ly cho Kiwior ở Arsenal Joao Neves kéo tóc Cucurella, nguy cơ nhận án phạt từ FIFA Toàn cảnh công cuộc tái thiết của Xabi Alonso tại Real Madrid Sân vận động Old Trafford: "Nhà hát của những giấc mơ" tái sinh từ đống tro tàn Vô địch CWC, Chelsea được tiến cử 3 tân binh để chinh phục Premier League U.23 Việt Nam đến Indonesia, bắt đầu hành trình tại giải U.23 Đông Nam Á HLV Choi Won Kwon trở lại Việt Nam, dẫn dắt Thanh Hóa mùa tới Thay Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta sẽ là chữ ký phù hợp cho Liverpool? Cristhian Mosquera – Mảnh ghép đa năng Arteta cần cho Arsenal Xuất hiện giải pháp 45 triệu bảng cho hàng công, MU liệu có chớp thời cơ? Tại sao CĐV Arsenal nghi ngờ thương vụ Madueke từ Chelsea? Axel Tuanzebe khởi kiện MU, tố đội ngũ y tế thiếu trách nhiệm Huyền thoại Arsenal lên tiếng cảnh báo Gyokeres V.League 2025/26: Từ suất rớt hạng đến VAR, bóng đá Việt sẽ khác?
Lịch sử Câu lạc bộ Atalanta BC: Niềm tự hào của Bergamo NÓNG: Ngã ngửa vụ Man Utd "cướp" Osimhen HLV Park Hang-seo lọt vào tầm ngắm của ĐT Ấn Độ Đại diện từ bỏ 6 triệu bảng, Gyokeres chuẩn bị ra mắt Arsenal Tấm vé vớt cho Barca, Liverpool? FIFA tính sửa luật Club World Cup Berta đẩy nhanh chuyển nhượng: Arsenal chốt Mosquera, hướng tới 200 triệu bảng 5 ứng cử viên cho Quả bóng Vàng 2025: Palmer có vượt Dembele và Salah? Mbeumo đạt thỏa thuận với MU nhưng Brentford chưa muốn bán Chelsea đăng quang thế giới trong một giải đấu kỳ lạ và gây tranh cãi Tân binh Mosquera và hồi chuông chia ly cho Kiwior ở Arsenal Joao Neves kéo tóc Cucurella, nguy cơ nhận án phạt từ FIFA Toàn cảnh công cuộc tái thiết của Xabi Alonso tại Real Madrid Sân vận động Old Trafford: "Nhà hát của những giấc mơ" tái sinh từ đống tro tàn Vô địch CWC, Chelsea được tiến cử 3 tân binh để chinh phục Premier League U.23 Việt Nam đến Indonesia, bắt đầu hành trình tại giải U.23 Đông Nam Á HLV Choi Won Kwon trở lại Việt Nam, dẫn dắt Thanh Hóa mùa tới Thay Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta sẽ là chữ ký phù hợp cho Liverpool? Cristhian Mosquera – Mảnh ghép đa năng Arteta cần cho Arsenal Xuất hiện giải pháp 45 triệu bảng cho hàng công, MU liệu có chớp thời cơ? Tại sao CĐV Arsenal nghi ngờ thương vụ Madueke từ Chelsea? Axel Tuanzebe khởi kiện MU, tố đội ngũ y tế thiếu trách nhiệm Huyền thoại Arsenal lên tiếng cảnh báo Gyokeres V.League 2025/26: Từ suất rớt hạng đến VAR, bóng đá Việt sẽ khác?

Người hâm mộ Bồ Đào Nha nghẹn ngào tiễn biệt Diogo Jota

BongDa.com.vnSau vụ tai nạn thảm khốc khiến Diogo Jota và em trai Andre qua đời, thi thể của họ đã được đưa về quê nhà Gondomar (Bồ Đào Nha). Hàng chục người đưa tang đã xếp hàng chờ đợi, rơi nước mắt khi hai xe tang tiến vào nhà thờ Capela de Ressurreicao.

Thi thể của Jota và em trai rời khỏi nhà tang lễ ở Puebla de Sanabria
Thi thể của Jota và em trai rời khỏi nhà tang lễ ở Puebla de Sanabria

Đêm muộn ngày 3/7, tại Gondomar – quê nhà của Diogo Jota ở miền Bắc Bồ Đào Nha – hàng chục người thân và người hâm mộ đã tập trung bên ngoài nhà thờ Capela de Ressurreicao để chờ đón thi thể của tiền đạo 28 tuổi và em trai Andre Silva. Hai xe tang đưa thi thể anh em nhà Jota đến nơi trong sự xúc động và tiếng vỗ tay nghẹn ngào của đám đông, khi kim đồng hồ đã chỉ qua 23h.

Không khí tang thương bao trùm. Nhiều người không cầm được nước mắt, đứng lặng người bên ngoài nhà thờ. Lễ viếng chính thức được tổ chức sáng 5/7, trước khi lễ tang diễn ra vào 10h sáng thứ Bảy tại nhà thờ Igreja Matriz – cách nơi ở của Jota chỉ khoảng 30 phút lái xe. Linh mục địa phương, ông Jose Manuel Macedo, xúc động chia sẻ với CNN:

“Chúng tôi muốn cùng mọi người tưởng nhớ cuộc đời họ, đồng thời sẻ chia nỗi đau và hy vọng theo tinh thần Kitô giáo.”

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 3/7 khi chiếc Lamborghini Huracan mà Jota điều khiển bất ngờ nổ lốp khi vượt xe trên cao tốc A-52, khu vực Cernadilla gần biên giới Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha. Xe mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy dữ dội. Cả Jota và em trai đều thiệt mạng tại chỗ. Giới chức vẫn chưa thể xác nhận người cầm lái vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Chỉ hai tuần trước, ngôi sao Liverpool vừa tổ chức lễ cưới cùng bạn đời Rute Cardoso. Họ đang trên đường từ Porto đến Santander để lên phà sang Anh – một lựa chọn thay cho việc bay do Jota vừa trải qua phẫu thuật phổi. Từ một chuyến đi tránh rủi ro, số phận lại dẫn đến bi kịch không ai ngờ tới.