Ngoại hạng Anh lên tiếng vụ Havertz thoát thẻ đỏ
BongDa.com.vnBan tổ chức Ngoại hạng Anh đã chính thức lên tiếng về tình huống Kai Havertz thoát thẻ đỏ đầy tranh cãi trong trận thắng 1-0 của Arsenal trước Burnley, pha bóng khiến HLV Mikel Arteta phải thừa nhận bản thân đã rất lo lắng.
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã chính thức lên tiếng giải thích nguyên nhân ngôi sao Kai Havertz của Arsenal tránh được tấm thẻ đỏ trong chiến thắng 1-0 trước Burnley trên sân Emirates vào rạng sáng nay 19/5 (giờ Việt Nam).
Trong trận đấu này, Havertz chính là người ghi bàn thắng duy nhất ngay trước giờ nghỉ giải lao với một pha đánh đầu từ quả phạt góc của Bukayo Saka, đánh dấu pha lập công thứ hai của anh tại giải đấu mùa này.
Tuy nhiên, tiền đạo người Đức đã vướng vào một tình huống gây tranh cãi khi trận đấu chỉ còn 20 phút. Anh có pha lao người xoạc bóng bằng gầm giày và đạp trúng bắp chân của Lesley Ugochukwu khi tiền vệ của Burnley đang cố gắng thoát xuống. Trọng tài chính Paul Tierney chỉ rút thẻ vàng cho Havertz và hệ thống VAR cũng không nâng mức phạt sau khi xem xét lại.
Tài khoản Match Centre của Ngoại hạng Anh trên nền tảng X đã đưa ra một thông báo ngắn gọn để làm rõ sự việc: "Quyết định phạt thẻ vàng đối với Havertz của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận – với pha phạm lỗi được đánh giá là không mang tính chất phạm lỗi nghiêm trọng."
Dưới góc nhìn chuyên môn, bình luận viên Gary Neville của Sky Sports khẳng định Havertz là một "chàng trai may mắn" và lẽ ra Arsenal phải chơi thiếu người.
"Tôi không thích pha bóng đó. Tôi không thích nó chút nào. Nó thực sự tồi tệ, một pha bóng ác ý từ Havertz," Neville nhận định khi xem lại pha quay chậm. "Tôi nghĩ đây phải là thẻ đỏ. Không có chuyện bạn lấy được bóng, bạn chỉ có thể làm đối phương chấn thương ở tình huống đó. Tôi cho rằng điều đó không đúng – cậu ta là một chàng trai may mắn. Tôi sẽ đuổi cậu ta khỏi sân ngay lập tức."
Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta thừa nhận ông "chắc chắn đã rất lo lắng" khi VAR tiến hành kiểm tra pha bóng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Khi tôi nhìn về phía băng ghế dự bị, họ nói đó không phải là thẻ đỏ, nhưng tôi chưa xem lại pha bóng đó."
Ở chiều ngược lại, HLV tạm quyền Mike Jackson của Burnley – đội bóng đang đứng thứ 19 và đã chính thức xuống hạng – tỏ ra vô cùng bức xúc. Ông tin rằng thế trận giằng co sẽ đảo chiều nếu Pháo thủ chỉ còn 10 người.
"Nó sẽ làm thay đổi cục diện có lợi cho chúng tôi," Jackson trả lời họp báo. "Trong bóng đá ngày nay, đó là một thẻ đỏ và rất nguy hiểm. Cậu ấy cũng có thể đã làm đối phương chấn thương. Điều đó có nghĩa là họ chỉ còn 10 người khi trận đấu còn 20 phút, và chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi đã bám đuổi trận đấu lâu nhất có thể. Đó là những quyết định lớn mà đôi khi chúng tôi không nhận được, và chúng tôi đã không có được điều đó trong suốt mùa giải."
Thoát án phạt nặng đồng nghĩa với việc Havertz vẫn sẽ góp mặt trong trận đấu cuối cùng của Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa này trước Crystal Palace vào Chủ nhật, nơi thầy trò Arteta hy vọng sẽ được nâng cao cúp vô địch. Dù vậy, Pháo thủ – hiện đang hơn 5 điểm ở ngôi đầu và tiến sát đến danh hiệu đầu tiên sau 22 năm – có thể đăng quang sớm hơn nếu đội nhì bảng Manchester City không thể đánh bại Bournemouth tại Vitality vào rạng sáng mai 20/5 (giờ Việt Nam).



