Ngày Carrick khơi dậy dòng máu Quỷ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Ngày Carrick khơi dậy dòng máu Quỷ

BongDa.com.vnTân HLV Manchester United, Michael Carrick đã có màn ra mắt hoàn hảo khi giành thắng lợi 2-0 trước Manchester City của Pep Guardiola tại Old Trafford.

HLV Michael Carrick có trận ra mắt ấn tượng khi giúp Manchester United hạ gục Manchester City với tỷ số 2-0.
HLV Michael Carrick có trận ra mắt ấn tượng khi giúp Manchester United hạ gục Manchester City với tỷ số 2-0.

Trong ngày trở lại ghế nóng Old Trafford, Michael Carrick không chọn cách lao vào cuộc chiến kiểm soát bóng vô vọng với "gã khổng lồ" cùng thành phố. Thay vào đó, cựu tiền vệ tuyển Anh đã giăng ra một cái bẫy hoàn hảo, nhường lại toàn bộ "sân khấu" cho Manchester City, xây dựng khối đội hình với tinh thần phòng ngự quả cảm, chiến đấu bằng tất cả sức lực và sự quyết tâm để rồi kết liễu đối thủ bằng những đường phản công sắc lẹm. 

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên tại Nhà hát của những giấc mơ, bảng tỷ số 2-0 nghiêng về Manchester United chỉ kể một nửa câu chuyện. Nửa còn lại, ly kỳ và tàn nhẫn hơn, nằm ở những con số thống kê đầy nghịch lý mà Michael Carrick và các học trò đã tạo ra trước nhà đương kim vô địch.

Nghịch lý 32% và sự sụp đổ của "ảo ảnh" kiểm soát

Bất kỳ ai chỉ đọc thông số nhưng không xem trận đấu mà chỉ nhìn vào con số kiểm soát bóng 32% của Man Utd so với 68% của Man City sẽ nghĩ rằng Quỷ đỏ đã có một trận đấu khổ sở, co cụm phòng ngự và cầu may. Nhưng thực tế trên sân là một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Man City cầm bóng 68%, thực hiện tới 641 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%. Nhưng tất cả những con số đẹp đẽ đó chỉ là "ảo ảnh". Đoàn quân của Pep Guardiola cầm bóng, nhưng họ cầm bóng ở đâu? Chủ yếu là ở khu vực giữa sân và trước vòng cấm địa được bịt kín như bưng của đội chủ nhà.

Suốt 90 phút, Man City chỉ tung ra được đúng 7 cú sút, và chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chạm đáy ở mức 0.45. Đáng kinh ngạc hơn, số cơ hội lớn (Big chances) mà Man City tạo ra là con số 0 tròn trĩnh.

Manchester City tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự của Manchester United.
Manchester City tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự của Manchester United.

Ngược lại, với vỏn vẹn 32% thời lượng kiểm soát, Man Utd đã tung ra tới 11 cú sút, 7 lần đưa bóng đi trúng đích, đạt chỉ số xG lên tới 2.03 và tạo ra tới 6 cơ hội lớn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma, cái cột dọc vô duyên và những đầu ngón chân việt vị trong gang tấc, Man Utd lẽ ra đã hủy diệt đối thủ với tỷ số đậm hơn.

Đây không phải là may mắn. Đây là sự lựa chọn. Carrick hiểu rằng đua kiểm soát với Pep là tự sát. Ông chọn cách "nhường đất", cho phép Man City cầm bóng nhưng tuyệt đối không cho họ không gian để chơi bóng.

Khóa chặt hai biên và vô hiệu hóa Erling Haaland

Thành công lớn nhất của Carrick trong trận đấu này là hệ thống phòng ngự khối thấp nhưng cực kỳ kỷ luật. Nhận thấy Man City ra sân với một hàng thủ chắp vá khi không còn cặp trung vệ hàng đầu, Ruben Dias - Josko Gvardiol mà phải sử dụng bộ đôi dự bị, Max Alleyne - Abdukodir Khusanov, Carrick chỉ đạo các học trò bịt kín trung lộ để buộc Man City phải đẩy bóng ra biên.

Bộ đôi tiền vệ Casemiro - Kobbie Mainoo đã có một ngày làm việc điểm 10 khi án ngữ ngay trước mặt cặp trung vệ Harry Maguire - Lisandro Martinez. Họ bịt kín các khoảng trống ở nách trung lộ, nơi mà Phil Foden hay Bernardo Silva thường xuyên xâm nhập để tạo đột biến. Khi những "nhạc trưởng" này bị chia cắt, trong khi các mũi khoan từ cánh như Antoine Semenyo cùng Jeremy Doku không có không gian để hoạt động, Erling Haaland hoàn toàn trở nên cô độc.

Erling Haaland hoàn toàn tịt ngòi trước MU.
Erling Haaland hoàn toàn tịt ngòi trước MU.

Hình ảnh Haaland rời sân ở phút 80 để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Divine Mukasa là minh chứng rõ nhất cho sự thất bại của Pep. "Quái vật" người Na Uy bị Harry Maguire, người vừa trở lại đội hình chính và Lisandro Martinez "bỏ túi" hoàn toàn. Anh không có khoảng trống để tăng tốc, không có bóng để dứt điểm và hoàn toàn lạc lõng tại Old Trafford.

Chuyển trạng thái - Vũ khí đầy sức nặng của Carrick

Nếu phòng ngự là "tấm khiên" thì khả năng chuyển trạng thái chính là "ngọn giáo" của Carrick. Biết rằng Man City dâng cao đội hình để dồn ép, Carrick đã chỉ đạo các học trò thực hiện những đường chuyền trực diện ngay khi đoạt được bóng, bỏ qua các bước luân chuyển rườm rà.

Linh hồn của lối chơi này không ai khác chính là Bruno Fernandes. Với điểm số cao nhất trận (8.7) từ Fotmob, Bruno như một "nhạc trưởng" đại tài. Anh không cần nhiều bước xử lý, những cú phất bóng một chạm của tiền vệ người Bồ Đào Nha xé toang hàng thủ non nớt của Man City, đặt Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Patrick Dorgu vào tư thế thuận lợi để ghi bàn.

Pha lập công đầu tiên là một tình huống phản công mẫu mực. Bruno chọc khe để Mbeumo, người vừa trở về từ AFCON dùng tốc độ để khai thác khoảng trống mênh mông sau lưng hàng thủ Man City trước khi dứt điểm lạnh lùng.

HLV Michael Carrick đã xây dựng MU thành một tập thể có lối chơi phản công sắc bén.
HLV Michael Carrick đã xây dựng MU thành một tập thể có lối chơi phản công sắc bén.

Ở bàn thắng tiếp theo, kịch bản tương tự lặp lại. Matheus Cunha, tiền đạo vừa vào sân thay người thoát xuống bên cánh phải và căng ngang cho Dorgu băng lên chạm bóng, hạ gục Donnarumma.

Tốc độ và sự trực diện của Man Utd đã biến Rico Lewis hay Max Alleyne thành những "gã hề" bất đắc dĩ. Carrick đã nhìn thấu điểm yếu về kinh nghiệm và khả năng chống phản công của hàng thủ chắp vá bên phía Man City để khai thác triệt để.

Sự hồi sinh của "Dòng máu Quỷ"

Nếu như sơ đồ 4-2-3-1 lùi sâu là "bộ khung" của chiến thắng thì tinh thần rực lửa mà Michael Carrick truyền vào các học trò chính là "dòng máu" chảy trong đó. Đã rất lâu rồi, người hâm mộ tại Old Trafford mới lại thấy một Man Utd thi đấu với sự quyết liệt và tính chiến đấu cao đến vậy.

Mỗi khi Man City có bóng, Man Utd không hề đứng yên chịu trận. Thay vào đó, những cái bóng áo đỏ lập tức lao vào như những chiến binh, không cho đối thủ một giây để thở.

Carrick đã xóa bỏ hình ảnh những đôi chân nặng nề, lười biếng thường thấy trước đây để xây dựng nên một tập thể sẵn sàng "đổ máu" nhằm bảo vệ mành lưới. Những tấm thẻ vàng của Diogo Dalot và Luke Shaw ngay đầu trận không phải là sự non nớt, đó là lời tuyên chiến đanh thép. Sự "gắt" cần thiết ấy chính là thứ DNA Quỷ đỏ mà Roy Keane hay chính Carrick thời đỉnh cao luôn sở hữu, thứ đã bị mai một quá lâu.

Sự hồi sinh ấy còn hiện hữu nơi những cá nhân từng bị chỉ trích. Harry Maguire, người trở lại sau thời gian dài vắng bóng, không chỉ phòng ngự hay mà còn suýt xé lưới đối phương bằng cú đánh đầu dội xà ngang. Bruno Fernandes, đội trưởng của CLB, chạy không biết mệt mỏi suốt 90 phút để tham gia vào quá trình lên công về thủ.

Michael Carrick đã khơi dậy tinh thần chiến đấu cho các học trò tại Manchester United.
Michael Carrick đã khơi dậy tinh thần chiến đấu cho các học trò tại Manchester United.

Carrick không chỉ dạy các học trò cách đá với Man City, ông đã dạy họ cách chơi vì huy hiệu trên ngực áo. Chính sự cộng hưởng giữa kỷ luật chiến thuật và tinh thần "chết bỏ" này đã khiến Man City, đội bóng vốn quen với sự nhún nhường từ các đối thủ, bị sốc và hoàn toàn vụn vỡ.

VAR và cột dọc cứu rỗi danh dự cho Pep

Tỷ số 2-0 thực tế vẫn là một kết quả "nhân từ" đối với Man City. Người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền tiếc nuối khi nhìn lại những gì đã diễn ra. Ngay ở phút thứ 3, cú đánh đầu của Maguire đã đi dội xà ngang.

Rồi lần lượt các phút 34, 41 và 90+4, ba lần bóng nằm trong lưới Man City với 2 lần mà Bruno và một lần cả Mount đã thay nhau ăn mừng nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Ngoài ra phải kể đến tình huống ở phút 89, khi cú sút của Amad Diallo bị dội cột dọc.

Điều này khẳng định chiến thuật của Carrick không chỉ hiệu quả trong những tình huống nhất thời mà nó đã bẻ gãy hoàn toàn hệ thống phòng ngự của đối phương trong suốt 90 phút. Man City không thua vì một tai nạn, họ thua vì bị bắt bài toàn diện.

Lời khẳng định trước "Bậc thầy"

Michael Carrick từng là một tiền vệ chơi bóng bằng tư duy đỉnh cao và giờ đây ông đang mang thứ vũ khí đó lên băng ghế huấn luyện. Trước một Pep Guardiola lão làng, Carrick không hề tỏ ra sợ hãi hay ngây thơ. Ông chấp nhận vị thế cửa dưới, chấp nhận cầm bóng ít hơn, nhưng lại là người kiểm soát hoàn toàn số phận trận đấu.

Michael Carrick có màn thể hiện cao tay hơn so với Pep Guardiola.
Michael Carrick có màn thể hiện cao tay hơn so với Pep Guardiola.

Chiến thắng này không chỉ giúp Man Utd củng cố hy vọng trong cuộc đua top 4 mà quan trọng hơn, nó thắp lên niềm tin về một bản sắc chiến thuật rõ ràng cho triều đại mới, thực dụng, tốc độ và sắc bén.

Man City vẫn là một thế lực, nhưng tại Old Trafford, họ chỉ là những con rối trong vở kịch mà Michael Carrick đã biên soạn sẵn. Một vở kịch về nghệ thuật nhường thế trận, thắp lên tinh thần chiến đấu của "Dòng máu Quỷ" trước khi lạnh lùng kết liễu đối phương.

Bạn đọc quan tâm đến HLV Michael Carrick, có thể tham khảo thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.