Ngấp nghé 'cửa tử', Barca đã phơi bày điểm yếu trước Dortmund
BongDa.com.vnDù giành quyền đi tiếp ở Champions League nhưng Barcelona cũng đã bộc lộ yếu điểm rõ ràng trước Borussia Dortmund. Họ sẽ cần phải cải thiện nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng ở đấu trường châu Âu.

Tấm vé vào bán kết Champions League sau sáu năm chờ đợi là một thành tựu đáng ăn mừng đối với FC Barcelona. Vượt qua Borussia Dortmund với tổng tỷ số 5-3, trên lý thuyết, là một chiến thắng thuyết phục.
Tuy nhiên, màn ăn mừng của thầy trò Huấn luyện viên Hansi Flick không thể trọn vẹn, bởi lẽ trận thua 1-3 đầy kịch tính trên sân Signal Iduna Park ở lượt về không chỉ là thất bại đầu tiên của họ trong năm 2025, mà còn là một lời cảnh tỉnh khắc nghiệt.
Đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc lội ngược dòng tưởng chừng không thể từ đối thủ, gã khổng lồ xứ Catalan đã "ngấp nghé cửa tử" và phơi bày những điểm yếu đáng lo ngại có thể cản trở tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu của họ.
Lợi thế 4-0 từ trận lượt đi tại Camp Nou dường như đã tạo ra một tâm lý chủ quan, một sự tự mãn nguy hiểm len lỏi vào lối chơi của Barcelona. Tờ MD mô tả sự khởi đầu của Barca là "condescendente en exceso" (quá tự phụ).
Thay vì nhập cuộc với sự tập trung cao độ cần thiết tại một sân đấu nổi tiếng cuồng nhiệt như Signal Iduna Park, đội khách lại tỏ ra thiếu quyết liệt, để rồi bị cuốn vào kịch bản đầy tham vọng của Dortmund.
Bàn thua sớm từ chấm phạt đền do lỗi của thủ thành Wojciech Szczesny - một lỗi cá nhân không đáng có - là minh chứng rõ ràng cho sự mất tập trung này. Nó không chỉ giúp Dortmund nhen nhóm hy vọng mà còn gieo rắc sự bất an lên chính các cầu thủ Barca, gợi lại những "bóng ma" của các cuộc sụp đổ khó tin trong quá khứ.
Sự khó chịu ra mặt của HLV Hansi Flick bên đường biên cho thấy ngay cả ban huấn luyện cũng nhận ra thái độ thi đấu đáng báo động này. Đây là điểm yếu chí mạng về mặt tâm lý: khả năng duy trì sự tập trung và cường độ thi đấu bất kể hoàn cảnh.
Bên cạnh đó, hàng phòng ngự, vốn được xem là điểm tựa tương đối vững chắc của Barca dưới thời Flick, đã có một ngày thi đấu đáng quên với những sai lầm có hệ thống và cá nhân.
Bàn thua thứ hai đến từ tình huống phạt góc với một pha bóng khá lộn xộn, cho thấy sự thiếu tổ chức, phân công không rõ ràng và khả năng phán đoán tình huống yếu kém của cả hệ thống phòng ngự khi đối mặt với bóng chết.
Không ai theo kèm Serhou Guirassy, không ai quyết đoán trong pha cản phá. Đỉnh điểm của sự mong manh là sai lầm cá nhân của Ronald Araujo, một trung vệ thường được đánh giá cao về sự chắc chắn, dẫn đến bàn thua thứ ba.
Những lỗi lầm này không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc mất tập trung, mà chúng phơi bày sự thiếu chắc chắn và dễ tổn thương của hàng thủ Barca khi phải chịu áp lực cao và liên tục. Dù Szczesny sau đó đã có những pha cứu thua xuất thần, việc phải dựa vào khoảnh khắc lóe sáng cá nhân để sửa sai cho lỗi hệ thống là điều không bền vững ở đấu trường đỉnh cao.
Trên mặt trận tấn công, dù sở hữu bộ ba Raphinha - Robert Lewandowski - Lamine Yamal đầy chất lượng, Barcelona cũng tỏ ra bế tắc và thiếu ý tưởng khi Dortmund đẩy cao đội hình và gây áp lực mạnh mẽ.
Họ cầm bóng nhưng thiếu đi sự đột biến và khả năng kết liễu đối thủ. Bàn thắng duy nhất của Barca trong trận đấu lại đến từ một pha phản lưới nhà của Ramy Bensebaini sau nỗ lực cá nhân của Fermin Lopez, chứ không phải một pha phối hợp tấn công bài bản.

Tờ MD một lần nữa chỉ trích Barca "không biết cách kết thúc các pha lên bóng" và thiếu đi sự bình tĩnh cần thiết. Việc Pedri, một nhạc trưởng ở tuyến giữa, vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai cũng phần nào cho thấy sự khó khăn trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo ra sự liên kết mạch lạc giữa các tuyến khi kế hoạch A không phát huy tác dụng. Đội bóng có những thời điểm bị mô tả là "mất bản sắc'' và dễ bị tổn thương.
Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng việc lọt vào bán kết sau 6 năm là một thành công lớn. Trận thua này, dù đáng lo ngại, vẫn chỉ là "một ngày tồi tệ" trong một chiến dịch Champions League nhìn chung là tích cực cho đến nay.
Barcelona đã thể hiện bản lĩnh khi đứng vững trong những phút cuối cùng đầy áp lực để bảo toàn lợi thế chung cuộc. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ những gì đã diễn ra tại Dortmund.
Trận thua 1-3 trước Borussia Dortmund, dù không khiến Barcelona bị loại, đã gióng lên hồi chuông báo động thực sự. Nó phơi bày những điểm yếu cố hữu về tâm lý thi đấu khi nắm lợi thế, sự lỏng lẻo và những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự, cùng với sự thiếu hiệu quả và khả năng kiểm soát trận đấu khi đối phương chơi pressing quyết liệt.
Đây không chỉ là một thất bại đơn thuần, mà là một bài học đắt giá. Hansi Flick và các học trò cần phải nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục những vấn đề này nếu muốn tiến xa hơn, đặc biệt khi đối thủ ở bán kết (Bayern Munich hoặc Inter Milan) chắc chắn sẽ mạnh mẽ và không dễ dàng bỏ qua những sơ hở như vậy.
Chuyến đi "ngấp nghé cửa tử" tại Dortmund phải là động lực để Barcelona hoàn thiện mình, bởi lẽ ở Champions League, ranh giới giữa thành công và thất bại đôi khi mong manh hơn người ta tưởng.