Newcastle United đang trải qua kỳ chuyển nhượng thảm họa
BongDa.com.vnSau khi để mất những trụ cột như Tonali và Gordon, Newcastle United tiếp tục nhận cú sốc lớn khi bị Aston Villa cướp mất mục tiêu hàng đầu Johan Manzambi vào phút chót.
Người hâm mộ Newcastle United đang phải trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất kể từ khi câu lạc bộ đổi chủ vào năm 2021. Trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp tại Ngoại hạng Anh liên tục tăng cường lực lượng, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh lại rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn với những thất bại liên tiếp trên thị trường chuyển nhượng và cuộc tháo chạy của hàng loạt ngôi sao trụ cột.
Thông tin mới nhất được cập nhật vào hôm nay đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của HLV Eddie Howe. Tiền vệ Johan Manzambi của Freiburg, mục tiêu mà Newcastle tưởng chừng nắm chắc trong tay, đang trên đường gia nhập Aston Villa. Dù "Chích chòe" sớm đạt được thỏa thuận miệng với cả câu lạc bộ chủ quản lẫn cá nhân cầu thủ về một thương vụ trị giá 49 triệu bảng (khoảng 60 triệu euro), nhưng sự xuất hiện bất ngờ của đội chủ sân Villa Park đã làm đảo lộn tất cả.
Lợi thế được tham dự Champions League của Aston Villa trở thành thỏi nam châm thu hút tài năng trẻ 20 tuổi người Thụy Sĩ. Manzambi, người vừa rực sáng với 3 bàn thắng tại World Cup 2026, quyết định quay lưng với dự án của các ông chủ Saudi Arabia để tìm kiếm cơ hội ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.
Thất bại đau đớn này không phải là gáo nước lạnh duy nhất dội vào Newcastle mùa hè này. Cách đây không lâu, họ cũng bị Liverpool "nẫng tay trên" tiền đạo chạy cánh Victor Munoz trong một thương vụ trị giá 40 triệu euro ngay tại thời điểm chuẩn bị kiểm tra y tế. Những sự hụt hơi ở "phút 89" trên bàn đàm phán đang phơi bày sự thiếu sức hút của đội bóng sau khi chỉ về đích ở vị trí thứ 12 tại Ngoại hạng Anh mùa trước.
Những Aston Villa, Liverpool, 2 CLB dự Champions League mùa tới, đang tạo ra sức hút lớn hơn hẳn đoàn quân của Eddie Howe.
Nghiêm trọng hơn, đội hình của Eddie Howe đang bị bào mòn bởi cuộc di cư của những gương mặt khó thể thay thế. Sandro Tonali đã gia nhập Tottenham, Anthony Gordon tìm đường sang Barcelona để hiện thực hóa tham vọng danh hiệu. Và cú chốt cho kỳ chuyển nhượng thảm họa dự kiến là việc đội trưởng Bruno Guimaraes chính thức gửi yêu cầu rời St James' Park để gia nhập Arsenal, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Lúc này, Pháo thủ được cho chốt thỏa thuận cá nhân với Guimaraes.
Dù đã nhanh tay sở hữu những tài năng trẻ như Bazoumana Toure (47 triệu euro) hay Sean Steur từ Ajax, nhưng rõ ràng Newcastle đang không còn là điểm đến lý tưởng cho những ngôi sao hàng đầu. Một cuộc "reset" toàn diện dường như là điều bắt buộc, nhưng với cách vận hành thiếu ổn định như hiện tại, con đường trở lại nhóm dẫn đầu của Newcastle United đang trở nên mịt mù hơn bao giờ hết.




