Neville khen Chelsea dùng "chiêu lạ" khóa bài tủ của Arsenal
BongDa.com.vnTrong trận bán kết lượt về Carabao Cup tại Emirates, Chelsea đã trình làng một phương án phòng ngự phạt góc đầy bất ngờ khiến Gary Neville phải thốt lên là "chiến thuật láu cá" (cheeky tactic).
HLV Liam Rosenior, sau khi chứng kiến đội nhà thủng lưới từ tình huống cố định ở trận lượt đi thua 2-3, đã quyết tâm tìm cách hóa giải vũ khí lợi hại nhất của Pháo thủ.
Thay vì tập trung toàn bộ đội hình phòng ngự, Chelsea đã đẩy ba cầu thủ gồm Liam Delap, Malo Gusto và Wesley Fofana dâng cao lên vạch giữa sân ngay khi Arsenal chuẩn bị đá phạt góc. Động thái này nhằm mục đích đe dọa một pha phản công nhanh, buộc các cầu thủ tấn công của Arsenal phải lùi về để kèm người, qua đó giảm bớt áp lực quân số trong vòng cấm địa Chelsea.
Trên sóng truyền hình Sky Sports, Gary Neville tỏ ra thích thú: "Ồ, đó là một chiến thuật nhỏ nhưng khá láu cá". Đồng nghiệp của ông, Jamie Redknapp, cũng ghi nhận sự sáng tạo này nhưng bày tỏ lo ngại về việc để Enzo Fernandez kèm Gabriel Magalhaes - chuyên gia không chiến hàng đầu thế giới - trong tình thế thiếu người hỗ trợ.
Tuy nhiên, huyền thoại Arsenal Ian Wright trên đài ITV lại tỏ ra ngạc nhiên: "Fofana và Delap cứ thế chạy lên. Tôi ngạc nhiên là tại sao các đội khác không làm điều này thường xuyên hơn".
Thực tế, chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi Chelsea vô hiệu hóa tốt các pha đá phạt của Arsenal trong phần lớn thời gian. Dẫu vậy, nỗ lực về mặt chiến thuật là chưa đủ để The Blues lật ngược thế cờ.
Bàn thắng muộn của Kai Havertz đã ấn định chiến thắng 1-0 cho Arsenal (tổng tỷ số 4-2), đưa Pháo thủ vào chung kết cúp Liên đoàn lần đầu tiên sau 6 năm. Đối thủ của họ tại Wembley sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Man City và Newcastle.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về triết lý cũng như con người của chiến lược gia sinh năm 1984 trên, mời tham khảo bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.




