MU vỡ vụn vì thói lười biếng và thích đổ lỗi

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

MU vỡ vụn vì thói lười biếng và thích đổ lỗi

BongDa.com.vnXếp chót về quãng đường di chuyển và lười bứt tốc, sự sa sút của Manchester United hiện tại là hệ quả tất yếu từ những sai lầm chuyển nhượng và thái độ thi đấu hời hợt.

Man Utd lười chạy so với các đối thủ. (Ảnh: EPA Images)
Man Utd lười chạy so với các đối thủ. (Ảnh: EPA Images)

Lời phàn nàn của HLV Michael Carrick sau thảm bại 1-4 trước Como hôm giữa tuần thực chất là tiếng thở dài chung của mọi chiến lược gia từng dẫn dắt Manchester United trong suốt 13 năm qua. Khi được hỏi về việc đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của mình, Carrick đáp trả đanh thép: 

"Dù bạn chơi với chiến thuật nào, nếu bạn không chạy, không chạy lên phía trước và không lùi về phòng ngự, bạn sẽ không thể giành chiến thắng."

Thái độ lười biếng đó từng là vấn đề đầu tiên Ruben Amorim chỉ ra khi nhậm chức, và rồi Erik ten Hag cũng từng bắt các học trò chạy bù 13,8 km, đúng bằng quãng đường họ chạy ít hơn Brentford trong thảm bại 0-4. Đáng buồn thay, nhiều năm trôi qua, căn bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa.

Nhìn vào các thống kê tại Ngoại hạng Anh 2026/27, Man United đang phơi bày một bộ mặt nhợt nhạt. Quỷ đỏ đứng thứ 19/20 đội về tổng quãng đường di chuyển (chỉ đạt 784,4 km, nhỉnh hơn mỗi Liverpool). Họ xếp hạng 17 về tổng số lần bứt tốc (704 lần), đứng thứ 12 về các tình huống pressing cường độ cao và đứng hạng 13 về khả năng giành lại bóng ở 1/3 cuối sân đối phương. Nếu chỉ tính các pha bứt tốc khi không có bóng, MU lẹt đẹt ở vị trí thứ 18.

Nhiều người sẽ lấy Manchester City ra để ngụy biện, bởi đội chủ sân Etihad cũng xếp thứ 20 về số lần bứt tốc khi không có bóng. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ Man City áp đảo mọi đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình lên tới 64%. Họ cầm bóng dĩ nhiên không cần phải chạy theo bóng.

Trong khi đó, con số này của MU chỉ là 56%. Tính từ đầu mùa giải, MU đã chạy ít hơn các đối thủ tổng cộng 14,8 km. Trận derby với Man City là lần duy nhất Quỷ đỏ không bị đối thủ vượt mặt về chỉ số chạy, nhưng đó là do đoàn quân của HLV Enzo Maresca phải chơi thiếu người trong hơn 70 phút.

Nguyên nhân gốc rễ của thảm họa này đến từ công tác chuyển nhượng sai lầm. Sự thiếu hụt trầm trọng về thể lực, tốc độ và sức mạnh cơ bắp đã tồn tại từ lâu nhưng liên tục bị giới chóp bu phớt lờ. Mùa hè vừa qua, MU mang về Youri Tielemans và Andrey Santos – những trạm luân chuyển bóng thay vì những cỗ máy cày ải. Bản hợp đồng giàu thể lực Carlos Baleba lại dính chấn thương dài hạn.

Carrick đối diện sức ép lớn ở Man Utd. (Ảnh: EPA Images)
Carrick đối diện sức ép lớn ở Man Utd. (Ảnh: EPA Images)

Nhìn sang các đối thủ, Arsenal có Declan Rice chạy không biết mệt, Man City sở hữu Elliot Anderson máu lửa, còn Chelsea có Moises Caicedo để càn quét tuyến giữa.

Bên cạnh đó, việc trải qua 7 đời HLV trong 13 năm khiến hệ thống chiến thuật của MU trở thành một mớ bòng bong. Matheus Cunha là ví dụ điển hình. Được mua về để phục vụ sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, giờ đây anh trở nên lạc lõng, không có chỗ đứng dưới thời Carrick.

Cuối cùng, vấn đề tồi tệ nhất nằm ở ý thức cầu thủ. Ten Hag mới đây tiết lộ sốc rằng Cristiano Ronaldo trước kia "đã không tự chuẩn bị thể lực" và thậm chí xúi giục đồng đội "giữ chân" trên sân tập. Amorim cũng từng ngán ngẩm với lượng mỡ thừa của các cầu thủ. Giờ đây, thay vì xốc lại tinh thần, Harry Maguire hờn dỗi vì bị loại khỏi ĐTQG, Lisandro Martinez công khai chỉ trích thượng tầng dù bản thân đang đá tệ, còn Bruno Fernandes đổ lỗi cho chiến thuật thay vì nhìn nhận màn trình diễn yếu kém của cả tập thể.

Với một đội hình vừa lười chạy, vừa thiếu gắn kết lại thừa cái tôi, việc Man United dễ dàng sụp đổ không phải là điều gây bất ngờ.