MU tự bắn vào chân nếu bán Bruno cho Ả Rập
BongDa.com.vnBruno Fernandes đang hồi sinh rực rỡ dưới thời Michael Carrick, dẫn đầu Ngoại hạng Anh về chỉ số kiến tạo. Tuy nhiên, Man Utd đang đứng trước nguy cơ mất thủ quân vào tay các CLB Saudi Arabia trong mùa hè tới.
Vua sáng tạo không thể thay thế
Kể từ khi Ruben Amorim rời đi và Michael Carrick tiếp quản, Bruno Fernandes như được tháo bỏ xiềng xích. Anh tìm lại phong độ hủy diệt với 4 pha kiến tạo trong 4 trận gần nhất. Tính rộng ra, "Nhạc trưởng" người Bồ Đào Nha đã in dấu giày vào 11 bàn thắng chỉ trong 9 lần ra sân vừa qua.
Những con số thống kê không biết nói dối. Hiện tại, Bruno đang dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Ngoại hạng Anh với 10 lần dọn cỗ, bỏ xa người xếp sau là Rayan Cherki tới 3 đơn vị. Về tổng số lần đóng góp bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo), anh đứng thứ 3 giải đấu với con số 15, chỉ chịu thua hai "quái vật" Erling Haaland và Igor Thiago.
Sự vượt trội của Bruno còn thể hiện ở khả năng tạo cơ hội (chances created). Anh đã tạo ra tới 64 cơ hội ăn bàn cho đồng đội, hơn người đứng thứ hai là Bukayo Saka tới 21 lần. Điều này càng ấn tượng hơn khi biết rằng Bruno đã vắng mặt 3 trận trong giai đoạn Giáng sinh. Trung bình mỗi 90 phút, anh tạo ra 3,4 cơ hội, một hiệu suất khủng khiếp.
Khi đặt lên bàn cân so sánh với các đồng đội tại Old Trafford, tầm quan trọng của Bruno càng trở nên rõ rệt. Những vệ tinh xung quanh như Amad Diallo (1,8 cơ hội/trận) hay Bryan Mbeumo (1,6 cơ hội/trận) đều kém xa người đội trưởng. Mbeumo có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng về tổng thể đóng góp lối chơi, Bruno vẫn là trái tim, là buồng phổi của "Quỷ đỏ".
Mối đe dọa từ Saudi Arabia và cảm giác "trên băng mỏng"
Phong độ chói sáng của Bruno vô tình trở thành con dao hai lưỡi với Man Utd khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến gần. Năm ngoái, Al-Hilal từng gửi đề nghị "điên rồ" với mức lương 700.000 bảng/tuần. Man Utd khi ấy có thể bỏ túi 100 triệu bảng, và bản thân Bruno tin rằng CLB đã sẵn sàng bán anh nếu HLV Amorim không can thiệp.
Chia sẻ với Canal 11 hồi tháng 12, Bruno cay đắng thừa nhận: "Tôi cảm giác như CLB nghĩ rằng nếu tôi đi cũng chẳng sao. Điều đó làm tôi tổn thương. Lòng trung thành không còn được xem trọng như xưa. Dù tôi được định giá cao, nhưng gần đây tôi cảm thấy mình như đang đi trên băng mỏng".
Dù thượng tầng Man Utd khẳng định muốn giữ chân thủ quân, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên đã xuất hiện vết rạn. Hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến năm 2027 kèm tùy chọn gia hạn 1 năm, một điều khoản mà Man Utd cần kích hoạt ngay lập tức. Tuy nhiên, sức hút từ Trung Đông vẫn là mối đe dọa hiện hữu.
Bruno không giấu giếm ý định có thể sang Saudi Arabia trong tương lai: "Nếu một ngày tôi sang đó, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, các con tôi sẽ được sống dưới ánh nắng thay vì mưa lạnh Manchester". Với việc có thể nhận mức lương gấp 3 lần hiện tại, đây là cám dỗ không dễ chối từ.
Cơ hội cuối cùng để Sir Jim Ratcliffe "chốt lời"?
Về phía CLB, đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Mùa hè này có thể là cơ hội cuối cùng để Man Utd thu về một khoản phí chuyển nhượng lớn từ Bruno.
Nếu bán Bruno, Man Utd sẽ giải phóng được quỹ lương và có tiền tái thiết. Nhưng đó sẽ là một canh bạc mạo hiểm. Các bến đỗ châu Âu như Real Madrid, Barcelona hay quay về Sporting Lisbon chỉ thực tế nếu Bruno ra đi theo dạng tự do. Vì vậy, cuộc chiến mùa hè này chỉ xoay quanh tiền bạc của Saudi Arabia hay tham vọng tại Old Trafford?
Trong 6 năm cống hiến, Bruno mới chỉ có FA Cup và Carabao Cup. Anh chưa bao giờ được hít thở bầu không khí tứ kết Champions League cùng Man Utd. Đó là một sự lãng phí tài năng khủng khiếp. Nhưng dưới thời Carrick, sự kết hợp giữa Bruno, Mbeumo và Matheus Cunha đang mang lại hy vọng mới.
Michael Carrick, người từng làm việc với Bruno từ thời Solskjaer, hiểu rõ giá trị của cậu học trò hơn ai hết. "Tôi đã thấy tác động của cậu ấy ngay từ ngày đầu tiên. Sự đam mê, tính ổn định và đẳng cấp là không phải bàn cãi," Carrick khẳng định.
Thách thức của Carrick và ban lãnh đạo lúc này là phải thuyết phục Bruno rằng Man Utd đang đi đúng hướng. Nhìn sang những ngôi sao châu Âu chán chường với Saudi Arabia, như đồng hương Joao Cancelo, Bruno có thể sẽ cân nhắc kỹ.
Man Utd đang chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn để thay thế Casemiro và Manuel Ugarte. Vì vậy, việc phải tìm người thay thế Bruno Fernandes, một nhiệm vụ tốn kém (ví dụ như Cole Palmer giá 100 triệu bảng) và đầy rủi ro, là điều "Quỷ đỏ" không nên tự mua dây buộc mình. Với phong độ hiện tại, Bruno là vô giá và Man Utd sẽ thật điên rồ nếu để anh ra đi.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu Fernandes, đừng bỏ lỡ bài viết Chân dung Bruno Fernandes: Chiến binh sân cỏ, kẻ mộng mơ đời thường




