M.U chiếm ngôi đầu: Ngày chưa giông bão

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

M.U chiếm ngôi đầu: Ngày chưa giông bão

BongDa.com.vnĐoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang chễm chệ trên ngôi đầu của bảng xếp hạng, nhưng họ chưa đối mặt với thách thức quá khó khăn.

Vòng 4 Ngoại hạng Anh, cả thế giới hướng về Old Trafford để chứng kiến trận ra mắt thứ 2 của Cristiano Ronaldo trong màu áo Man Utd. Không khiến người hâm mộ thất vọng, CR7 đã trình diễn những tinh hoa làm nên đẳng cấp của anh. Chọn vị trí tài tình đệm bóng mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Sau đó là pha bứt tốc lên đến 32,5 km/h và kết thúc bằng cú dứt điểm chân trái uy lực, tái lập thế dẫn trước cho đội nhà. Bruno Fernandes và Jesse Lingard tô điểm thêm 2 pha lập công, ấn định chiến thắng 4-1 cho nửa đỏ thành Manchester.

Chelsea và Liverpool cũng lần lượt có được thắng lợi ở vòng đấu này, có cùng số điểm (10) và cùng hiệu số (+8), nhưng Man Utd mới là đội dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Đây là khởi đầu như mơ mà các CĐV Quỷ đỏ mong đợi từ lâu. Và không ít thậm chí đã nghĩ đến ngôi vương Premier League 2021/22.

Man Utd đang bay cao.

 Man Utd đang bay cao.

Cuộc vui của HLV Solskjaer cùng các học trò, hiệu ứng mà Ronaldo đem lại có lẽ sẽ kéo dài đến hết tháng 9, những chuỗi ngày mà giông bão chưa đến với đội chủ sân Old Trafford. Bắt đầu từ tháng 10, Quỷ đỏ sẽ bước vào “chặng Tourmalet” đầy cam go.

Cụ thể, từ vòng 7 đến vòng 14, họ sẽ lần lượt đụng độ Everton, Leicester City, Liverpool, Tottenham, Man City, Watford, Chelsea và Arsenal. 8 trận đấu liên tiếp, đụng độ 5 CLB trong nhóm Big Six, 2 đội nuôi mộng cạnh tranh tấm vé tham dự cúp châu Âu. Có chăng, Watford là đối thủ “nhẹ ký” nhất ở “chặng Tourmalet” mà Man Utd đối mặt. Xen kẽ là những trận đấu trong khuôn khổ Champions League, được dự đoán khó khăn không kém.

Lịch thi đấu của Man Utd từ vòng 7 (chưa có giờ thi đấu chính thức).

 Lịch thi đấu của Man Utd từ vòng 7 (chưa có giờ thi đấu chính thức).

Với những người lạc quan nhất, khi chứng kiến lịch thi đấu của Man Utd họ cũng tỏ ra e ngại cho đoàn quân của HLV Solskjaer. Những trận đấu dày đặc, liên tiếp đụng độ các ông lớn, liệu Quỷ đỏ có lành lặn vượt qua chuỗi ngày giông bão này trước khi khép lại giai đoạn lượt đi?

Man Utd mùa này với những sự bổ sung chất lượng, đã có quân số “dày” hơn, đủ để HLV Solskjaer xoay tua đội hình. Nhưng liệu chiến lược gia người Na Uy có dám để các trụ cột như Bruno Fernandes, Harry Maguire hay Cristiano Ronaldo… nghỉ ngơi trong “chặng Tourmalet” diễn ra vào đầu tháng 10? Khi đó đẳng cấp, bản lĩnh thực sự của Quỷ đỏ phơi bày cho tất cả cùng chứng kiến.

Man Utd công bố sự trở lại của Ronaldo từ Juventus