M.U bội bạc, còn chờ gì nữa De Gea?
BongDa.com.vnNgày 30 tháng 06 vừa qua đánh dấu việc David de Gea trở thành cầu thủ tự do sau khi hợp đồng giữa anh và Man United hết hạn.
Tuy nhiên vẫn có thông tin cho rằng đội chủ sân Old Trafford muốn giữ thủ thành người Tây Ban Nha ở lại bằng một giao kèo hoàn toàn mới, ở đó cựu ngôi sao Atletico Madrid phải giảm sâu lương và không được đảm bảo suất bắt chính. Liệu với tình yêu màu áo đỏ hơn thập kỷ sẽ níu kéo “thánh tôn” ở lại Nhà hát của những giấc mơ hay sự tự tôn sẽ không cho phép anh ở lại nơi này?
De Gea đang phải chờ đợi M.U ra quyết định ở vị trí khung gỗ.
Có lý do để hiểu vì sao Man United vẫn hy vọng giữ David de Gea bởi ngân sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ không nhiều nên họ cần ưu tiên cho vị trí tiền đạo. Nếu “thánh tôn” chịu ở lại thì rất có thể M.U chỉ mang về một thủ thành giá rẻ để dự phòng chứ không nhất thiết phải có Andre Onana hay Diogo Costa bằng mọi giá. Tuy De Gea có điểm yếu chơi chân nhưng anh vẫn là thủ môn xuất sắc, vẫn có ích cho đội bóng.
Nhưng cần người là vậy, nhưng cách làm của Man United lại không “đẹp” lắm, nhất là đối với một công thần – thủ môn đang giữ kỷ lục số trận giữ sạch lưới của CLB. Theo nhiều nguồn tin uy tín cho hay, giao kèo giữa Quỷ đỏ và De Gea chốt từ tháng 4, theo đó thủ thành người Tây Ban Nha chỉ nhận mức lương là 200 ngàn bảng/tuần (so với 375 ngàn như trước ngày hết hợp đồng).
Nhưng rồi sau đó Man United hủy điều khoản này và yêu cầu De Gea giảm lương tiếp nữa. Đã vậy, sau ngày 30 tháng 06 thì De Gea đã là “người tự do” nhưng nửa đỏ thành Manchester lại có yêu cầu quá đáng là anh không được ký giao kèo với đội bóng khác trong thời gian gần. Lúc này ai cũng biết M.U đang tăm tia Andre Onana thì càng bất công với thủ thành người TBN hơn.
Cách Man Utd đối xử với De Gea gây ra nhiều tranh luận.
Như đã nói với thâm niên hơn 10 năm chơi cho Man United và cống hiến tất cả những gì tốt nhất của mình thì David de Gea xứng đáng được tôn trọng hơn là thái độ bạc bẽo của Quỷ đỏ. Trường hợp De Gea tái ký với đội chủ sân Old Trafford cũng phải chấp nhận 2 điều kiện: giảm sâu lương và không được đảm bảo vị trí.
Cũng nên nhớ rằng “thánh tôn” vừa giành Găng tay vàng Ngoại hạng Anh mùa rồi nên chẳng thiếu CLB để mắt tới. Điển hình là các đại gia Ả Rập Xê Út đang chào mời anh bằng những đãi ngộ cao ngất. Dẫu biết rằng Erik ten Hag cần một thủ môn hiện đại hơn để phù hợp với công cuộc tái thiết Man United nhưng cách hành xử của đội chủ sân Old Trafford với công thần rất dễ khiến người ta chạnh lòng.
Mọi thứ bây giờ nằm trong quyền quyết định của David de Gea. Dứt khoát ra đi tìm một chân trời mới hay chấp nhận đóng vai kép phụ tại Old Trafford rồi giải nghệ trong màu áo Quỷ đỏ. Ai cũng có sự tự tôn của riêng mình cho nên nếu De Gea có chọn con đường khác ở chương cuối sự nghiệp cũng là lẽ thường tình.
(Bạn đọc: Tú Tri)