Mourinho thất bại: Cái giá của một cuộc Phục sinh
BongDa.com.vnĐêm qua, thêm một lần nữa Man Utd mất điểm trong giai đoạn họ không được phép hụt hơi.
1. Man Utd hòa hai trận liền ở Ngoại hạng Anh đều cùng với tỉ số 2-2. Trước Leicester, Jose Mourinho phải thốt lên rằng các học trò của ông phung phí cơ hội "như một trò đùa".
Đến hôm nay, Người đặc biệt lại tiếp tục phàn nàn: "Chúng tôi đã hòa 2-2 ở 2 trận gần đây, nhưng đây là 2 trận mà chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng. Trước Burnley, chúng tôi có 15 cơ hội để ghi bàn, nhưng lại để hòa bởi bàn thắng nhảm nhí cùng một pha sút phạt tuyệt đẹp. Tôi không biết tại sao chúng tôi lại có thể để thủng lưới từ một pha bóng lộn xộn như vậy. Tôi không hài lòng với kết quả này, và cả ở trận gặp Leicester. Nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ. Tôi sẽ không chỉ trích các học trò của mình. Họ đã làm những gì tốt nhất có thể. Tôi muốn khen ngợi tinh thần thi đấu của họ."
Lukaku là điểm đen của đội bóng trong thời gian qua.
Rõ ràng, Mourinho nên cảm ơn các học trò vì đã "sửa sai" cho ông. Họ (tiêu biểu là Jesse Lingard) đã nỗ lực chiến đấu đến phút cuối cùng và mang về 1 điểm tưởng chừng đã bay khỏi Old Trafford. Từ pha đánh đầu phá bóng lỗi của Romelu Lukaku cho đến để ông già Zlatan Ibrahimovic trên sân, đều là lỗi của Mourinho. Đây cũng là lần thứ "n" Lukaku mắc lỗi khi về phòng ngự trong những tình huống cố định.
Vậy tìm cách nào để bào chữa cho ông thầy người Bồ bây giờ? Hợp lí nhất có lẽ là Mourinho đã rỉ vào tai cựu tiền đạo của Everton: "Chú ý phòng ngự nhé. Sai thì ta làm lại."
Người ta thường bảo một thứ xuất hiện một lần là "ngẫu nhiên", hai lần là "hiện tượng", đến lần thứ ba thì đã trở thành một thói quen. Một chuyên gia phòng ngự như Mourinho dĩ nhiên không muốn thủng lưới lãng xẹt. Có điều ông đang chấp nhận nó như là cái giá để chuẩn bị cho một cuộc "Phục sinh".
2. Phải khẳng định rằng, Man Utd khốn đốn rất nhiều sau thời gian Sir Alex nghỉ hưu. Cả David Moyes và Louis Van Gaal đều đã đến và đi trong thất vọng. Mourinho phải vất vả lắm mới ổn định được Quỷ đỏ sau mùa thứ hai dẫn dắt. Đừng nên đem con số 300 triệu bảng ra để so sánh Man City hay Man Utd chi tiêu khôn ngoan hơn. Bản thân Pep Guardiola đã thừa hưởng cả một gia tài đồ sộ. Man City sẽ là gì nếu Pep không có trong tay những công thần như Sergio Aguero, Kevin De Bruyne hay Vincent Kompany?
Mourinho vẫn cần thời gian để tìm ra công thức chiến thắng.
Thậm chí, Pep cũng trải qua một năm thảm họa trong năm đầu tiên dẫn dắt The Citizens. Không phải do Pep dở, chỉ là ông cần thời gian để cần xây dựng một đế chế. Tương tự, Mourinho cũng vậy. Ông đang cố "gò" các cầu thủ chơi bóng theo cách mình muốn. Ai bảo Mourinho sai khi tạt hơn 50 quả trong một trận? Điều này chỉ sai khi trong 11 cầu thủ xuất phát chỉ có đúng mình Ashley Young là biết lật cánh. Thử hỏi, nếu ở cánh đối diện là Ivan Perisic hay hộ công là Mesut Ozil thì trận đấu sẽ thay đổi theo hướng nào? Khi đó, Lukaku chắc phải có một hat-trick bằng đầu.
Tất nhiên, muốn xây dựng một đế chế, Man Utd phải chấp nhận thất bại. Hôm nay mất điểm nhưng ngày mai sẽ khác. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
Xem lại kỉ lục tạt bóng của Man Utd dưới thời David Moyes: