"Một đòn giáng mạnh"
BongDa.com.vnTrích dẫn từ Daily Mail, trận hòa 3-3 tại Emirates tạo ra nhiều tiếc nuối cho James Ward-Prowse và các đồng đội.
Southampton đã hụt 3 điểm quý giá khi dẫn trước Arsenal 3-1 cho đến tận phút 88. Kết quả chung cuộc là 3-3, điều khiến Pháo thủ bị chê bai và tạo cảm giác tiếc nuối cho đội chủ sân St Mary's.
Nếu Arsenal cần điểm để duy trì cách biệt với Manchester City ở cuộc đua vô địch thì Southampton muốn giành chiến thắng nhằm mục đích trụ hạng.
Sau trận đấu, đội trưởng James Ward-Prowse thất vọng trên Sky Sports:
"Chúng tôi đã chơi một trận xuất sắc và cảm nhận bầu không khí đáng kinh ngạc. Chúng tôi tận dụng cơ hội rất tốt và chúng tôi biết Arsenal sẽ vùng lên trong hiệp hai. Đến Emirates thật hay nhưng chúng tôi thất vọng vì không giành được 3 điểm".
Southampton mất 2 điểm trong những phút cuối cùng.
"Đó là một đòn giáng mạnh, nhưng đội bóng phải nhận được rất nhiều điều tích cực từ nó và tôi rất ngạc nhiên khi thấy sau tám phút cuối cùng, trọng tài lại cho thêm một vài phút nữa. Tuy nhiên, câu lạc bộ phải phòng ngự tốt hơn".
Trong trường hợp Southampton giành 3 điểm, họ sẽ tạm thời thoát khỏi vị trí thứ 20 và vượt mặt Leicester City giành vị trí thứ 19.