Morgan tuyên bố Arsenal nghiền nát PSG lẫn Bayern
BongDa.com.vnNhà báo Piers Morgan gây tranh cãi khi chê bai trận thắng 5-4 của PSG trước Bayern Munich. Ông tự tin lối chơi của Arsenal dưới thời Mikel Arteta đủ sức đánh bại cả hai đội bóng này.
Trận bán kết lượt đi Champions League giữa PSG và Bayern Munich đã khép lại với tỷ số khó tin 5-4 nghiêng về đội bóng nước Pháp. Trong khi giới chuyên môn hết lời khen ngợi màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn này, nhà báo nổi tiếng đồng thời là cổ động viên cuồng nhiệt của Arsenal, Piers Morgan, lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn trái ngược.
Trước đó, các cựu danh thủ như Thierry Henry, Peter Schmeichel hay Jamie Carragher đều đánh giá rất cao chất lượng chuyên môn của trận đấu. Họ nhận định nhịp độ trận đấu diễn ra dồn dập, hàng công hai bên thi đấu xuất sắc và mang lại cảm giác thích thú cho người xem.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội X, Piers Morgan lại thu hút sự chú ý khi chê bai hệ thống phòng ngự của cả hai đội và đặt niềm tin tuyệt đối vào đoàn quân của HLV Mikel Arteta. Ông viết: "Đây không phải là thứ bóng đá đúng nghĩa. Quá vội vã và hàng thủ thì lỏng lẻo như một cái rây lọc. Lối chơi bào mòn của Arsenal dưới thời Arteta sẽ nghiền nát bất kỳ đội nào trong hai cái tên này".
Bài đăng của Morgan ngay lập tức vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ không đồng tình với góc nhìn của vị nhà báo này. Một tài khoản bình luận: "Đây là lý do người hâm mộ Arsenal hay bị ghét, họ là nhóm duy nhất phàn nàn khi trận đấu có nhiều bàn thắng". Một người khác nói thêm: "Ông ta đang sống trong thế giới ảo tưởng". Thậm chí, có ý kiến còn mỉa mai ngược lại Arsenal: "Arteta vẫn dành nửa thời gian trận đấu để đá chậm và cầu nguyện Bukayo Saka sẽ giải cứu họ".
Những phát ngôn của Morgan xuất hiện ngay trước thời điểm Arsenal chuẩn bị có chuyến làm khách trước Atletico Madrid của HLV Diego Simeone. Mục tiêu của Pháo thủ lúc này là giành lợi thế ở trận bán kết lượt đi, qua đó hướng tới việc lọt vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006.



