Moises Caicedo: Tình yêu lớn… theo thời cuộc

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta
Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta

Moises Caicedo: Tình yêu lớn… theo thời cuộc

BongDa.com.vnMoises Caicedo đang là cái tên “hot” trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt ở Ngoại hạng Anh.

 

Đội đang nhiệt tình nhất trong thương vụ này chính là Chelsea, khi đội bóng vùng Luân Đôn sẵn sàng bỏ ra 80 triệu bảng gửi tới Brighton - CLB chủ quản của Moises Caicedo. Tuy nhiên, đội chủ sân Amex đã từ chối thẳng mức giá này và con số họ yêu cầu lên đến 100 triệu bảng. Dù biết rằng hợp đồng của Caicedo với Brighton còn tới năm 2028 nhưng rõ ràng mức giá 100 triệu cho một ngôi sao mới nổi là không tương xứng.

Brighton hét giá 100 triệu bảng cho Caicedo.

 Brighton hét giá 100 triệu bảng cho Caicedo.

Chính thái độ cứng rắn của Chim mòng biển mà Chelsea chưa chốt xong thương vụ này, khiến cho bản thân Caicedo khá sốt ruột vì anh hiểu đây là cơ hội để chuyển đến một CLB có tầm vóc và giàu tham vọng hơn. Đó là lý do anh phát biểu trước báo chí rằng mình không thể từ chối đội bóng lớn như The Blues.

Khát khao đó của Moises Caicedo là điều dễ hiểu, bởi đến Chelsea, anh sẽ được huấn luyện bởi chiến lược gia từng vào chung kết Champions League, Mauricio Pochettino. Bên cạnh đó, đồng đội của anh sẽ là Enzo Fernandez – nhà vô địch World Cup hay những Mykhaylo Mudryk, Christopher Nkunku đều là những ngôi sao hàng đầu.

Nếu tính trong khoảng 13 năm trở lại đây, có thể nói Chelsea chính là CLB thành công nhất nước Anh khi họ vô địch cả Premier League, Europa League và Champions League (2 lần). Và hiện tại, khi The Blues thuộc quyền quản lý của chủ tịch Todd Boehly cũng không giấu tham vọng thâu tóm các danh hiệu. Đấy là sức hút mà không phải cầu thủ nào cũng có thể từ chối, kể cả Moises Caicedo.

Việc tiền vệ người Ecuador mong muốn rời đội bóng tầm trung như Brighton đến với Chelsea chẳng có gì sai, nhưng khi lật lại những phát biểu của cầu thủ 21 tuổi người ta mới nhận ra rằng tình yêu của anh không… son sắt cho lắm.

Caicedo ‘thả thính’ nhiều ông lớn ở Premier League.

 Caicedo ‘thả thính’ nhiều ông lớn ở Premier League.

Vào tháng 04 năm 2023, khi có thông tin Arsenal đang theo đuổi mình thì ngôi sao thuộc biên chế Brighton đã phát biểu rằng rất “kết” lối chơi của Pháo thủ (đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh). Thời điểm ấy, nếu đội chủ sân Amex không làm căng có thể Caicedo đã cập bến Emirates.

Xa hơn nữa vào năm 2020, Moises Caicedo từng cho hay ước mơ của anh là được chơi cho Man United trong tương lai như huyền thoại đồng hương Antonio Valencia ngày nào. Và tương lai đó đến khá nhanh khi cách đây chưa lâu, Man United đã chuyển hướng sang Caicedo nếu Chelsea không bán Mason Mount, làm gợi nhớ lại phát biểu của anh năm nào để tin rằng đội chủ sân Old Trafford đang nắm lợi thế.

Nhưng sau tất cả, Arsenal hiện sắp có Declan Rice, M.U mua xong Mason Mount nên Moises Caicedo đành phải đặt hy vọng vào Chelsea mà thôi. Tình tiết này gợi người ta nhớ đến Romelu Lukaku khi anh từng xem Chelsea, Man United và cả Inter Milan đều là nhà nhưng hiện tại chẳng nơi nào là nhà của anh cả.

Hy vọng những lời “thảo mai” của Moises Caicedo chỉ là câu “đọc pass” thông thường và tương lai của anh sẽ sáng sủa hơn tiền đạo người Bỉ trong những chương mới của sự nghiệp.

(Bạn đọc: Tú Tri)