Modric thấy xấu hổ khi Croatia thua bẽ bàng trước tuyển Anh
BongDa.com.vnTiền vệ Luka Modric thừa nhận bản thân xấu hổ khi chứng kiến Croatia nhận thất bại 0-7 trước Tam Sư.
Thảm bại 0-7 trước tuyển Anh tại UEFA Nations League đã giáng một đòn nặng nề vào lòng tự tôn của bóng đá Croatia.. Trước thềm trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 4 tới đây, bầu không khí u ám và giận giữ đang bao trùm toàn bộ đợt tập trung của thầy trò HLV Slaven Bilic.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thủ quân Luka Modric không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nói về màn trình diễn của đội nhà.
Modric chia sẻ: "Thật khó để tìm ra lời giải thích cho một màn trình diễn như thế này mà không nhắc đến sự bất hòa, các sai lầm, thái độ thiếu quyết liệt và sự thiếu đoàn kết. Tôi đã ở đây 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu."
Modric nhấn mạnh rằng việc để thua một tập thể mạnh như Anh là điều có thể chấp nhận về mặt chuyên môn, nhưng cách mà Croatia buông xuôi và đánh mất hoàn toàn bản sắc đã làm hoen ồ danh tiếng được gầy dựng qua nhiều thế hệ.
"Thất bại là điều có thể hiểu được vì tuyển Anh hiện tại mạnh hơn chúng ta, nhưng thua theo cách này và làm hoen ồ uy tín mà đội tuyển đã gầy dựng suốt nhiều năm qua là điều không thể chấp nhận. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ." Modric nhấn mạnh.
"Chúng ta phải đoàn kết lại vì một trận đấu khó khăn khác đang chờ đón. Toàn đội phải thể hiện bản lĩnh thực sự, cùng tất cả sự dồn nén, lòng tự trọng, khao khát, ý chí và sự gắn kết. Thi đấu như thế này là không thể chấp nhận được."
Sau ba lượt trận, Croatia hiện đứng thứ 3 bảng C, xếp sau Tây Ban Nha và Anh.Trận đấu diễn ra vào ngày 7/10 tới đây với La Roja hứa hẹn sẽ là một "cơn ác mộng" khác nếu Croatia không kịp thời bịt kín những lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự.




