Milan chốt bán Leao cho Galatasaray, Villa chưa bỏ cuộc
BongDa.com.vnTheo ký giả David Ornstein, AC Milan chấp nhận mức giá 45 triệu euro từ Galatasaray cho tiền đạo Rafael Leao, nhưng Aston Villa vẫn đang quyết liệt bám đuổi trong thương vụ này.
Theo thông tin mới nhất từ ký giả uy tín David Ornstein của tờ The Athletic, tương lai của tiền đạo Rafael Leao đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng. AC Milan đã gật đầu trước mức giá khổng lồ từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.
Cụ thể, nhà báo David Ornstein chia sẻ trên trang cá nhân: "AC Milan chấp nhận lời đề nghị 45 triệu euro từ Galatasaray cho Rafael Leao; tiền đạo 27 tuổi được đề nghị mức lương thực nhận 10-12 triệu euro và đang quyết định có chấp nhận chuyển đến Galatasaray hay không. Aston Villa đang thảo luận về một bản hợp đồng cho mượn kèm nghĩa vụ mua đứt nhưng AC Milan muốn bán đứt ngay lúc này."
Quá trình tìm kiếm bến đỗ mới cho Leao đang được "siêu cò" Jorge Mendes trực tiếp điều hành. Dù Galatasaray đang chiếm ưu thế trên bàn đàm phán với gói chuyển nhượng trị giá 45 triệu euro (38,5 triệu bảng), tờ The Athletic tiết lộ rằng Aston Villa vẫn đang nỗ lực bám đuổi. Đại diện nước Anh tin rằng họ mới là ưu tiên số một của chân sút người Bồ Đào Nha trong mùa hè này.
Tiền đạo 27 tuổi hiện còn hợp đồng đến năm 2028. Trong chiến dịch 2025-26, anh đã ra sân 31 lần trên mọi đấu trường cho nửa đỏ thành Milan, bỏ túi 10 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo, góp công giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ 5 và giành vé dự Europa League. Dù sở trường chạy cánh trái, anh thường xuyên được cựu HLV Massimiliano Allegri sử dụng ở vai trò tiền đạo cắm. Mùa này, băng ghế chỉ đạo tại San Siro sẽ thuộc về Ruben Amorim – người đồng hương của Leao.
Nhìn lại 7 mùa giải chinh chiến tại Italy kể từ khi gia nhập Milan vào tháng 8/2019, cựu sao Lille đã sở hữu bản lý lịch ấn tượng với 80 bàn thắng và 61 kiến tạo sau 291 lần ra sân. Mùa hè qua, sản phẩm của lò đào tạo Sporting CP cũng đá chính cả 5 trận cho tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup (ghi 1 bàn, 1 kiến tạo) trước khi dừng bước tại vòng 16 đội trước nhà vô địch Tây Ban Nha.
Sự khao khát của Aston Villa là hoàn toàn có cơ sở khi đội chủ sân Villa Park đang trải qua một mùa hè biến động dữ dội dưới thời HLV Unai Emery. Aston Villa đã chia tay hàng loạt trụ cột: Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa và Lucas Digne đã rời đi. Tương lai của Emiliano Martinez đang bỏ ngỏ, trong khi Ollie Watkins chuẩn bị gia nhập Al Hilal với giá 50 triệu bảng (Watkins vừa phải xin lỗi đồng đội vì vắng mặt trong trận thua 0-4 trước Brighton ở ngày khai màn).
Đội bóng của Emery cũng có hàng loạt sự bổ sung: Aston Villa vừa chốt hạ gói chuyển nhượng 65 triệu bảng cho Nicolas Jackson từ Chelsea. Đồng thời, họ mang về Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, Joao Gomes, Johan Manzambi (mua đứt) cùng Aaron Wan-Bissaka và Alejandro Garnacho (cho mượn).
Dù đã có Nicolas Jackson, Aston Villa vẫn xem Rafael Leao là sự bổ sung cần thiết để nâng cấp toàn diện sức mạnh hàng công trong kỷ nguyên mới.




