Mikel Arteta khẳng định thanh thản lương tâm vụ Man City vi phạm
BongDa.com.vnHuấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định lương tâm hoàn toàn trong sạch về quãng thời gian làm việc tại Man City sau khi đội bóng cũ bị kết luận vi phạm tài chính nghiêm trọng.
Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal khẳng định bản thân hoàn toàn thanh thản lương tâm về quãng thời gian làm việc tại Manchester City, sau khi đội bóng cũ bị kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy tắc tài chính. Kết luận từ ủy ban độc lập chỉ ra rằng nửa xanh thành Manchester đã thổi phồng doanh thu thêm 830 triệu bảng trong giai đoạn từ mùa giải 2009-2010 đến 2017-2018.
Cuộc điều tra tài chính bao gồm cả hai mùa giải 2016-2017 và 2017-2018 khi Arteta đảm nhiệm vai trò trợ lý số một cho Pep Guardiola. Theo cáo buộc, Man City đã khai khống 264,3 triệu bảng tiền tài trợ trong giai đoạn này để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như John Stones, Aymeric Laporte, Bernardo Silva, Ederson và Kyle Walker.
Trong buổi họp báo, khi được phóng viên hỏi liệu lương tâm của mình có trong sạch hay không, thuyền trưởng Arsenal thẳng thắn trả lời: "Có."
Chiến lược gia người Tây Ban Nha, người vừa đặt bút ký hợp đồng mới 4 năm với Pháo thủ, từ chối bình luận sâu hơn về bản án:
"Vấn đề là chuyện này đã kéo dài nhiều năm qua. Quá trình này vẫn chưa kết thúc, nên rất khó để bày tỏ cảm xúc của tôi vì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Khi mọi việc ngã ngũ, tôi có thể nói chuyện rõ ràng và chia sẻ chính xác cảm xúc của mình. Tôi nghĩ quy trình đó cần phải được giải quyết dứt điểm. Chúng ta cần tin tưởng những người chịu trách nhiệm sẽ làm điều tốt nhất cho tất cả mọi người."
Arteta từng có 3 mùa giải rưỡi gắn bó với sân Etihad, giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp cùng 1 Cúp FA và 2 Cúp Liên đoàn trước khi nhận lời dẫn dắt Arsenal vào năm 2019. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi cùng Arsenal đăng quang giải quốc nội trước thời điểm phán quyết được công bố, ông xúc động:
"Tôi cảm thấy tự hào và rất xúc động khi nghĩ về cách chúng tôi đã giành được nó, những khoảnh khắc chúng tôi đã có cùng nhau. Đó là một cảm giác độc nhất và chân thực mà tôi có."




