Mikel Arteta gọi cuộc đua vô địch là một giải đấu mới
BongDa.com.vnHLV Mikel Arteta cùng các học trò quyết không từ bỏ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, bất chấp trận thua mới đây trên sân khách trước Manchester City.
Chiến thắng 2-1 giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, đội bóng của Guardiola hiện vẫn còn 6 trận trong tay, nhiều hơn đoàn quân của Mikel Arteta 1 trận.
Trận đại chiến tại Etihad diễn ra vô cùng kịch tính. Rayan Cherki là người thắp sáng hy vọng cho đội chủ nhà với bàn mở tỷ số đầy ấn tượng ở phút thứ 16. Tuy nhiên, lợi thế của Man City suýt chút nữa đã bị lung lay khi Kai Havertz tận dụng sai lầm từ pha phá bóng hỏng của thủ thành Gianluigi Donnarumma để ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal.
Dẫu vậy, bản năng sát thủ của Erling Haaland đã lên tiếng đúng lúc với pha dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi sát nút cho Man City.
Sau trận đấu, Mikel Arteta không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi thực sự buồn vì kết quả này. Chúng tôi đến đây với mục tiêu chiến thắng và đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để dồn ép đối thủ. Toàn đội đã vượt qua áp lực tâm lý dù bị dẫn bàn sớm, nhưng sự khác biệt trong khả năng tận dụng cơ hội ở hai khu vực cấm địa đã quyết định trận đấu."
Dù đánh mất lợi thế, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tin rằng cơ hội vô địch vẫn nằm trong tay Arsenal: "Các cầu thủ đang rất quyết tâm. Trong phòng thay đồ, họ đã nói với nhau rằng: 'Được rồi, hôm nay chúng ta lỡ một cơ hội, nhưng 5 trận tới sẽ là những cơ hội lớn nhất'.
Giờ đây, cuộc đua giống như một 'giải đấu mới' vậy. Chúng tôi vẫn dẫn trước 3 điểm và còn 5 trận trước mắt. Arsenal sẽ không dừng lại và chắc chắn sẽ đứng dậy mạnh mẽ."
Với việc Man City đang nắm quyền tự quyết nhờ số trận chưa đấu, cuộc đua song mã tại Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn sẽ còn nhiều biến số bất ngờ trong những vòng đấu cuối cùng.



