Mexico tiễn CH Séc rời World Cup trong ngày Ochoa lập kỷ lục
BongDa.com.vnĐánh bại CH Séc 3-0, Mexico hiên ngang vào vòng sau với ngôi nhất bảng A cùng kỷ lục 6 kỳ World Cup vô tiền khoáng hậu của Guillermo Ochoa.
Đội tuyển Mexico đã vượt qua CH Séc với tỷ số 3-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng A tại World Cup 2026 với 9 điểm tuyệt đối. Kết quả này chính thức khép lại hành trình của đại diện châu Âu khi họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau vòng bảng. Ngày hội bóng đá tại Mexico City Stadium còn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của huyền thoại Guillermo Ochoa.
Bước vào lượt trận cuối, CH Séc ở thế chân tường vì họ buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, chủ nhà Mexico dù đã chắc suất nhưng vẫn muốn duy trì phong độ ấn tượng trước sự cổ vũ của khán giả nhà.
Đại diện châu Âu khởi đầu đầy hứa hẹn với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu. Cơ hội vàng đến với Visinsky ở phút thứ 8 sau đường căng ngang của Sulc, nhưng pha dứt điểm cận thành của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Mexico nhanh chóng lấy lại thế trận bằng những tình huống lên bóng tốc độ ở hành lang biên. Thủ thành Kovar đã phải hoạt động vất vả để cản phá cú sút uy lực của Sanchez, đồng thời Reyes cũng khiến khán giả thót tim với pha ngả người móc bóng đi sát sạt xà ngang.
Thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ ở phút 55 sau một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Luis Romo có pha xử lý bóng đẳng cấp ở giữa sân trước khi chọc khe tinh tế cho Mateo Chavez băng xuống đầy dũng mãnh.
Chavez vượt qua sự truy cản của Sadilek rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc thấp khung thành. Bàn thắng lịch sử đưa Chavez trở thành cầu thủ Mexico trẻ nhất ghi bàn tại World Cup kể từ thời Javier Hernandez năm 2010.
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, hệ thống phòng ngự của CH Séc hoàn toàn sụp đổ chỉ 6 phút sau đó. Từ nỗ lực phá bóng lúng túng của Holes, bóng đập chân Jorge Sanchez và tìm đến đúng vị trí của Julian Quinones. Tiền đạo này không bỏ lỡ món quà từ trên trời rơi xuống khi đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Sân vận động như nổ tung trước sự bất lực của các cầu thủ đến từ lục đơn cũ khi giấc mơ đi tiếp dần tan biến.
HLV Javier Aguirre tiếp tục cho thấy sự thực dụng đáng sợ trong lối chơi của "El Tricolor". Mexico không cần cầm bóng quá nhiều nhưng luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng. Điểm sáng khác của đội chủ nhà là Gilberto Mora, cầu thủ 17 tuổi trẻ nhất giải đấu. Tiền vệ này đã có màn ra mắt World Cup đầy tự tin và nhận được sự tán dương nhiệt liệt khi rời sân ở phút 72.
Khoảnh khắc xúc động nhất trận đấu diễn ra ở phút 78 khi huyền thoại Guillermo Ochoa được tung vào sân. Với việc thay thế Rangel, Ochoa chính thức trở thành cầu thủ tiếp theo sau Lionel Messi, Cristiano Ronaldo tham dự 6 kỳ World Cup.
Nỗi buồn của CH Séc càng thêm trọn vẹn khi thủ quân Tomas Soucek, ngôi sao đang chơi tại Ngoại hạng Anh, gặp chấn thương. Tiền vệ của West Ham phải rời sân trên cáng trong những phút cuối trận sau một pha va chạm đau đớn. Khi CH Séc loay hoay tìm bàn danh dự, thì Fidalgo ấn định chiến thắng 3-0 cho Mexico với cú đá tung nóc lưới.
Thất bại này đẩy CH Séc xuống vị trí cuối bảng A với vỏn vẹn 1 điểm, đồng thời chia tay World Cup 2026. Trong khi đó, Mexico tiến vào vòng 32 đội nhờ thành tích toàn thắng và đặc biệt là chưa để thủng lưới bàn nào.
Kết quả chung cuộc: CH Séc 0-3 Mexico
Cầu thủ ghi bàn:
Mexico: Mateo Chavez (55'), Julian Quinones (61'), Fidalgo (90+4')
Đội hình ra sân:




