McTominay nổ súng, Napoli đánh bại Pisa
BongDa.com.vnNapoli có chiến thắng giòn giã 3-0 trước Pisa tại Serie A. Scott McTominay, Amir Rrahmani và Rasmus Hojlund lần lượt tỏa sáng cho Napoli.
Napoli có chuyến hành quân đến sân nhà Pisa trong khuôn khổ vòng 37 Serie A. Hiệp một trận đấu khép lại với kịch bản không thể hoàn hảo hơn cho đoàn quân của HLV Antonio Conte.
Quyết tâm định đoạt tấm vé tham dự Champions League mùa tới được Napoli cụ thể hóa bằng hai bàn thắng, tạo nên một lợi thế tinh thần vô cùng lớn trước khi bước vào giờ nghỉ.
Bước vào trận đấu, Napoli nhanh chóng áp đặt lối chơi và quyền kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu tiên. Dù chủ nhà Pisa chủ động chơi lùi sâu và phòng ngự kiên cường, các mảng miếng đánh biên và trung lộ của đội khách vẫn phát huy hiệu quả tối đa.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 20. Từ một pha tổ chức tấn công sắc nét, Rasmus Hojlund, tiền đạo người Đan Mạch làm tường khôn ngoan rồi trả ngược thuận lợi cho Scott McTominay ở rìa vòng cấm. Tiền vệ người Scotland tự tin xử lý trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Napoli. McTomnay là một trong những điểm sáng của Napoli mùa này với vai trò điều tiết lối chơi lẫn ghi bàn.
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, hệ thống phòng ngự của Pisa tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh chỉ 6 phút sau đó. Phút 26, từ quả đá phạt góc được treo chuẩn xác của Eljif Elmas hướng về phía cột xa, trung vệ Amir Rrahmani tận dụng lợi thế thể hình để bật cao đánh đầu dũng mãnh.
Dù thủ thành Adrian Semper đã chạm được tay vào bóng nhưng lực đi quá mạnh vẫn khiến trái bóng lăn qua vạch vôi, nhân đôi cách biệt cho Napoli.
Những phút cuối hiệp chứng kiến nỗ lực đẩy cao đội hình của Pisa nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà thực tế đã sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,69 nhờ tình huống thót tim ở phút bù giờ thứ nhất.
Từ đường căng ngang tầm thấp của Moreo, hậu vệ Spinazzola phá bóng hụt tai hại, đặt Filip Stojilkovic vào thế đối mặt với khung thành Napoli. Tuy nhiên, thủ môn Alex Meret đã sắm vai người hùng với pha đổ người cứu thua xuất thần ở góc gần. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía Napoli.
Bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn trước hai bàn, Napoli của HLV Antonio Conte thể hiện một bộ mặt bản lĩnh và tính toán.
Ngay sau giờ nghỉ, Pisa dâng cao đội hình với tâm thế không còn gì để mất. Đội chủ nhà lập tức tạo ra sóng gió ở phút 49 với cú dứt điểm cận thành của Stefano Moreo, nhưng thủ thành Alex Meret một lần nữa chơi tập trung để hóa giải nguy hiểm.
Sức nóng của trận đấu nhanh chóng lan tỏa sang những cái đầu nóng ở phút 52, khi Eljif Elmas và Arturo Calabresi có pha xô xát nảy lửa trong vòng cấm, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai bên để xoa dịu tình hình.
HLV Antonio Conte đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự đẳng cấp ở phút 59. Elmas và Buongiorno được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Mathias Olivera và đặc biệt là Kevin De Bruyne.
Phút 68, chính tiền vệ người Bỉ đã có đường treo bóng chuẩn xác đặt Scott McTominay vào tư thế thuận lợi, đáng tiếc là cú đánh đầu của McTominay lại đi chệch mục tiêu.
Trong những phút còn lại, Pisa dù thực hiện hàng loạt sự thay đổi người, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là các tình huống phạm lỗi ức chế. Phút 90+1', Rasmus Hojlund ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Napoli.
Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-0 nghiêng về phía Napoli. Ba điểm có được ngay trên sân khách giúp thầy trò HLV Conte án ngữ vị trí thứ 2 trên BXH Serie A, hơn 3 điểm so với Milan và Roma.
Kết quả chung cuộc: Pisa 0-3 Napoli
Cầu thủ ghi bàn
Napoli: McTominay (20'), Rrahmani (26'), Hojlund (90+1')




