Mbappe rực sáng và sự hỗn loạn của Brazil dưới thời Ancelotti
BongDa.com.vnKylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ giúp Pháp đánh bại Brazil 2-1 trong trận giao hữu tại Boston, phơi bày những lỗ hổng chiến thuật choáng váng của Carlo Ancelotti trước thềm World Cup 2026.
Trận giao hữu tại Boston không chỉ là một cuộc đọ sức giữa hai gã khổng lồ của bóng đá thế giới, mà còn là một tấm gương phản chiếu hai thái cực hoàn toàn đối lập. Trong khi đội tuyển Pháp của Didier Deschamps cho thấy sự ổn định và trưởng thành của một "cỗ máy" đã vận hành trơn tru suốt 14 năm, thì Brazil dưới thời Carlo Ancelotti lại hiện lên như một công trường dang dở, đầy rẫy những thử nghiệm sai lầm và sự rời rạc.
Tâm điểm của trận đấu chính là Kylian Mbappe. Trở lại đội hình xuất phát sau một tháng ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối đầy tranh cãi, tiền đạo của Real Madrid đã ngay lập tức khẳng định đẳng cấp thế giới của mình.
Chính anh là người mở tỷ số sau một pha phối hợp chớp nhoáng: Tchouameni cướp bóng trong chân Casemiro, Dembele thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Mbappe băng xuống, dứt điểm tinh tế hạ gục Ederson. Đáng chú ý, sau trận đấu, Mbappe đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn cho rằng đội ngũ y tế Real Madrid đã chụp MRI nhầm chân cho anh trước đó, một động thái nhằm dập tắt những lùm xùm hậu trường không đáng có.
Sự bùng nổ của Mbappe trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhạt nhòa của các ngôi sao bên phía Brazil. Vinicius Junior, người được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công "Selecao", đã có một trận đấu đáng quên. Truyền thông quốc tế không ngần ngại chỉ trích lối chơi "ích kỷ" của Vinicius, khi anh dường như chỉ đá cho riêng mình và hoàn toàn mất hút trước hàng thủ kỷ luật của người Pháp. Trong khi đó, Raphinha dù đang có phong độ cực cao nhưng cũng phải rời sân ngay sau hiệp một do gặp vấn đề ở cơ đùi phải, gióng lên hồi chuông báo động cho CLB Barcelona.
Sai lầm chiến thuật của Carlo Ancelotti cũng là một điểm nhấn kịch tính. Việc bố trí Vinicius đá cao nhất trong sơ đồ hai tiền đạo đã hoàn toàn phá sản. Hàng thủ Brazil, vốn đã tan nát vì sự vắng mặt của Gabriel và Marquinhos, liên tục lộ ra những khoảng trống chết người.
Ngay cả khi Pháp chỉ còn 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Dayot Upamecano ở phút 55, Brazil cũng không thể tận dụng lợi thế. Ngược lại, họ còn để Hugo Ekitike ghi bàn nhân đôi cách biệt sau một tình huống phản công sắc lẹm – một minh chứng cho sự mong manh và thiếu tổ chức của hệ thống phòng ngự mà Ancelotti đang xây dựng.
Dù Bremer đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở cuối trận từ một tình huống cố định, nhưng điều đó không thể che mờ thực tế rằng Brazil đang tụt hậu so với đối thủ. Với việc Ancelotti mới chỉ nắm quyền được 10 tháng, Brazil vẫn đang loay hoay tìm kiếm bản sắc trong khi World Cup 2026 đã cận kề. Việc ông thử nghiệm tới 7 tiền đạo trong một trận đấu nhưng không mang lại hiệu quả rõ rệt cho thấy áp lực nghẹt thở mà chiến lược gia người Ý đang phải gánh chịu.
Ngược lại, Pháp cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Họ thi đấu điềm tĩnh, biết cách chịu trận và tung ra những nhát dao kết liễu đúng lúc. Chiến thắng này không chỉ là một kết quả giao hữu thông thường, mà là lời khẳng định rằng đoàn quân của Deschamps đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè tới. Trong khi Mbappe đang tăng tốc để đạt điểm rơi phong độ lý tưởng, thì Ancelotti và Brazil đang phải chạy đua với thời gian để cứu vãn một dự án đang có dấu hiệu chệch hướng nghiêm trọng.




