Máy tính chọn Arsenal, Pep lo Man City sẩy chân
BongDa.com.vnSiêu máy tính Opta Analyst vừa đưa ra dự đoán mới nhất về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Theo đó, Arsenal đang nắm lợi thế tuyệt đối để xưng vương, trong khi Man City đối diện kịch bản bi quan do lịch thi đấu vô cùng khốc liệt.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn quyết định, và tâm điểm lúc này tiếp tục xoay quanh màn rượt đuổi giữa Manchester City và Arsenal. Trước thềm trận đấu với Nottingham Forest, cơ hội xưng vương của thầy trò Pep Guardiola đã được đánh giá lại sau chiến thắng 1-0 trước Leeds United.
Hiện tại, nửa xanh thành Manchester đang xếp sau đội đầu bảng Arsenal 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận gặp Crystal Palace. Trận đấu này buộc phải hoãn do Man City vướng lịch đá chung kết Carabao Cup với chính đoàn quân của Mikel Arteta vào ngày 22/3 tại Wembley. Trong khi đó, Pháo thủ đã kịp củng cố vững chắc ngôi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea vào cuối tuần qua.
Lượt trận rạng sáng thứ Năm mang đến cơ hội quan trọng để cả hai tích lũy điểm số. Man City cần đánh bại Nottingham Forest trên sân nhà trước khi bước vào vòng 5 FA Cup chạm trán Newcastle United cuối tuần này. Cùng lúc đó, Arsenal cũng có màn ra sân chạm trán Brighton.
Dựa trên phong độ hiện tại, siêu máy tính Opta Analyst đã đưa ra dự đoán về bảng xếp hạng chung cuộc vào cuối mùa. Mô hình này nhận định Arsenal sẽ trở thành nhà vô địch với 82 điểm (82.71). Man City dự kiến ngậm ngùi cán đích ở vị trí á quân với 77 điểm (77.21), kém Pháo thủ đúng 5 điểm nếu kịch bản này xảy ra.
Opta cũng chỉ ra rằng, cơ hội nâng cúp của Arsenal lên tới 83,65%, biến họ thành ứng viên sáng giá nhất. Đội bóng thành London cũng nắm chắc 100% tỷ lệ giành vé dự Champions League mùa tới với khoảng cách an toàn 19 điểm so với vị trí thứ sáu.
Trái lại, hy vọng đuổi kịp Arsenal của Man City chỉ còn vỏn vẹn 16,29%. Ở nhóm bám đuổi phía sau, Aston Villa – đội vừa tụt lại dưới Manchester United sau thất bại 0-2 trước Wolves – vẫn được dự đoán về đích thứ ba chung cuộc với 67 điểm (67.13).
Chứng kiến chặng đường giông bão phía trước, HLV Pep Guardiola tỏ ra rất thận trọng: "Nhiều điều sẽ xảy ra. Tôi có linh cảm rằng chúng tôi sẽ không thể thắng tất cả các trận. Arsenal thì tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác này, bởi vì còn đó FA Cup, Champions League, và rồi rắc rối sẽ đến."
Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh thêm: "Rất, rất nhiều trận đấu. Chấn thương rồi sẽ đến. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào trình độ của chúng tôi, đội bóng cần phải tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn nữa."
Nếu độc giả muốn tìm hiểu các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.




