Mất vị trí vào tay Lammens, Onana được khuyên rời MU
BongDa.com.vnCựu tiền vệ Eric Djemba-Djemba tin rằng Andre Onana không còn cơ hội sửa sai tại Manchester United và nên tìm kiếm một bến đỗ mới để tái dựng sự nghiệp sau quãng thời gian cho mượn.
Sau một mùa giải thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Trabzonspor và giành chức vô địch Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, thủ thành Andre Onana đang chuẩn bị trở lại Manchester United. Tuy nhiên, tương lai của ngôi sao người Cameroon tại sân Old Trafford đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, bất chấp việc anh từng ngốn của Quỷ đỏ 43 triệu bảng khi chuyển đến từ Inter Milan vào năm 2023.
Cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" Eric Djemba-Djemba tin rằng việc rời khỏi Old Trafford là lựa chọn đúng đắn duy nhất cho Onana vào mùa hè này. Chia sẻ với GOAL, người đàn anh đồng hương phân tích: "Mọi thứ đang rất khó khăn cho Andre. Cậu ấy không phải một thủ môn tồi, nhưng lại xuất hiện tại Man Utd vào một thời điểm không thuận lợi. Đôi khi tại Anh, người hâm mộ không quan tâm việc bạn chơi chân tốt thế nào đâu. Họ chỉ muốn một người gác đền biết đứng đúng vị trí trên vạch vôi để cản phá."
Sự xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ của Senne Lammens từ tháng 9/2025 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện ở vị trí người gác đền. Djemba-Djemba nhận định rằng HLV Michael Carrick sẽ không mạo hiểm thay đổi một hệ thống đang vận hành ổn định: "Lammens đã chơi quá tốt và đưa đội bóng trở lại Champions League. Nếu Onana trở lại, cậu ấy sẽ chỉ là phương án dự phòng. Điều đó sẽ khiến cậu ấy không hạnh phúc, gây ra sự căng thẳng trong phòng thay đồ và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của đồng nghiệp. Vì vậy, tốt nhất là cậu ấy nên được chuyển nhượng."
Vị cựu tiền vệ này cũng chỉ ra áp lực nghẹt thở từ truyền thông và khán giả xứ sở sương mù, nơi mà những sai lầm trong quá khứ rất khó được tha thứ: "Khi bạn mắc sai lầm liên tiếp, ngay cả những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng sẽ nảy sinh sự hoài nghi về bản thân. Tại Anh, báo chí và người hâm mộ luôn theo sát và gây sức ép cực lớn. Cách tốt nhất để cậu ấy tìm lại sự tự tin là chuyển đến một môi trường mới."
Dù vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng ở tuổi 30, Onana cần được ra sân hàng tuần trong vai trò số một. Với bản lý lịch từng góp mặt ở chung kết Champions League và có 53 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, anh chắc chắn vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm từ các đội bóng khác tại châu Âu nếu Man Utd sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị.




