Mất người từ sớm, Monaco vẫn thắng Orleans 3-1
BongDa.com.vnBất chấp tấm thẻ đỏ ngay từ hiệp một, Monaco đã thể hiện bản lĩnh để vượt qua Orleans với tỷ số 3-1 tại Cúp Quốc gia Pháp nhờ sự bùng nổ của các nhân tố dự bị trong những phút cuối.
Chuyến hành quân đến Stade de la Source của Monaco tại vòng 32 đội Cúp Quốc gia Pháp đã khép lại với thắng lợi 3-1 đầy kịch tính trước Orleans. Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, đại diện Ligue 1 vẫn khẳng định đẳng cấp vượt trội nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của các nhân tố dự bị.
Trận đấu bắt đầu với sự chủ động hoàn toàn thuộc về đội khách Monaco. Các cầu thủ của Công quốc nhanh chóng áp đặt lối chơi và tạo ra những sóng gió liên tiếp về phía khung thành đối phương. Phút 27, thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông khi Denis Zakaria thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Folarin Balogun.
Tiền đạo người Mỹ đã không bỏ lỡ cơ hội với cú dứt điểm quyết đoán, đưa Monaco vươn lên dẫn trước. Bàn mở tỷ số giúp đội khách chơi hưng phấn hơn, nhưng kịch bản bất ngờ đã xảy ra ngay trước khi hiệp một khép lại. Stanis Idumbo nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi không đáng có, khiến Monaco chỉ còn chơi với 10 người từ phút 43.
Bước sang hiệp hai, Orleans tận dụng lợi thế về quân số để dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà liên tục nhồi bóng vào vòng cấm và tạo ra những cơ hội thực sự rõ nét. Phút 63, Fahd El Khoumisti suýt chút nữa đã làm nên chuyện khi cú dứt điểm của anh đưa bóng tìm đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Thủ thành Philipp Köhn cũng có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục từ chối các pha dứt điểm hiểm hóc từ phía Guillaume Khous và Arthur Lallias. Sự kiên cường của hàng thủ Monaco đã làm nản lòng các chân sút bên phía Orleans dù họ chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự của trận đấu chỉ đến khi "siêu dự bị" George Ilenikhena được tung vào sân.
Phút 86, Ilenikhena thay thế Balogun đang gặp chấn thương và chỉ mất vỏn vẹn 2 phút để để lại dấu ấn. Từ một tình huống phản công thần tốc do Kassoum Ouattara khởi xướng, tài năng trẻ này đã có cú dứt điểm kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho Monaco. Chưa dừng lại ở đó, Ilenikhena, sao trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao, tiếp tục hoàn tất cú đúp ở phút 90+4 sau đường kiến tạo thứ hai trong trận của Zakaria.
Dù Orleans đã có được bàn thắng danh dự nhờ công của Fahd El Khoumisti ở phút bù giờ thứ 6, nhưng thời gian còn lại là quá ít để họ có thể lật ngược thế cờ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng đầy bản lĩnh dành cho đội bóng áo đỏ trắng trong một ngày mà họ đã vượt qua nghịch cảnh một cách ngoạn mục.
Thắng lợi này không chỉ giúp Monaco đi tiếp vào vòng sau của Cúp Quốc gia Pháp mà còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của họ, trong bối cảnh mất nhiều trụ cột. Trong khi đó, Orleans dù bị loại nhưng cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc.
Nếu độc giả muốn hiểu sâu về lịch sử CLB Monaco, có thể đọc bài viết Lịch sử Câu lạc bộ AS Monaco: Thăng trầm của một huyền thoại.
Kết quả chung cuộc: Orleans 1-3 Monaco
Cầu thủ ghi bàn:
Orléans: Fahd El Khoumisti (90+6')
Monaco: Folarin Balogun (27'), George Ilenikhena (88', 90+4')
Thẻ đỏ: Stanis Idumbo (43')




