Mất 23 phút để chuyền bóng, Bruno lập kỷ lục buồn
BongDa.com.vnSự áp đảo của Tottenham ở khu vực giữa sân trong hiệp một đã khiến Bruno Fernandes hoàn toàn mất tích, tạo ra một thống kê vô cùng tệ hại tại Ngoại hạng Anh.
Mặc dù đang đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur vẫn cho thấy khả năng áp đảo thế trận đầy ấn tượng. Điều này được thể hiện rõ nét trong hiệp một trận hòa 1-1 với Manchester United tại Old Trafford, khi đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi hoàn toàn bóp nghẹt tuyến giữa của đội chủ nhà.
Sự lấn lướt này không khiến những người hâm mộ Spurs bất ngờ, bởi phong cách kiểm soát bóng và vây ráp tầm cao của họ đã xuất hiện nhiều lần ở mùa giải năm nay.
Nạn nhân lớn nhất trong cách chơi này lại là đội trưởng Bruno Fernandes bên phía "Quỷ đỏ". Trong 30 phút đầu tiên, tuyến giữa của Tottenham với sự hiện diện của Sandro Tonali, Lucas Bergvall và Conor Gallagher đã giành chiến thắng trong hầu hết các tình huống tranh chấp bóng hai.
Khả năng tranh chấp quyết liệt từ đội khách đã khiến Bruno Fernandes hoàn toàn mất kết nối với các đồng đội và thi đấu như một người thừa trên sân. Theo thống kê từ The Athletic, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã phải mất tới 23 phút mới có thể thực hiện thành công đường chuyền đầu tiên. Đây là khoảng thời gian chờ đợi lâu nhất để hoàn thành một đường chuyền kể từ khi anh bắt đầu thi đấu tại đấu trường Ngoại hạng Anh.
Dù áp đảo trong nửa đầu trận đấu, Tottenham lại không thể tận dụng cơ hội và để Bryan Mbeumo chọc thủng lưới ở phút 72. May mắn là bàn gỡ hòa của Dominic Solanke ở những phút bù giờ, khi Spurs chỉ còn chơi với 10 người, đã giúp đội bóng Bắc London giành lại một điểm và tạm thời xua tan bầu không khí khủng hoảng.
Dẫu vậy, màn trình diễn này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về cách phân phối sức của Tottenham. Đội bóng của HLV De Zerbi thường khởi đầu bùng nổ nhưng lại bộc lộ dấu hiệu hụt hơi ở hiệp hai.
Giới chuyên môn đang đặt dấu hỏi liệu ban huấn luyện có cần điều chỉnh giảm nhịp độ pressing ở đầu trận để đảm bảo duy trì quyền kiểm soát xuyên suốt 90 phút, thay vì chỉ bùng nổ trong một khoảng thời gian ngắn rồi đánh mất thế trận.




