Martinelli muốn xóa bỏ nỗi đau PSG để xưng vương châu Âu
BongDa.com.vnGabriel Martinelli, chân sút số một của Arsenal tại Champions League, đang khao khát đòi lại món nợ trước PSG và hiện thực hóa giấc mơ vô địch trong trận chung kết vào ngày 30/5.
Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain tại Puskas Arena. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 30/5 (giờ Việt Nam). Giữa một dàn sao đang thăng hoa, Gabriel Martinelli nổi lên như biểu tượng cho sức mạnh tấn công và ý chí quật cường của "Pháo thủ".
Ngôi sao người Brazil hiện là chân sút số một của Arsenal tại Champions League mùa này với 6 pha lập công và 2 đường kiến tạo sau 13 lần ra sân. Không chỉ vậy, trận tứ kết gặp Sporting CP vừa qua còn giúp tiền đạo sinh năm 2001 đi vào ngôi đền huyền thoại của CLB khi trở thành cầu thủ thứ 18 đạt cột mốc 50 trận đấu tại cúp châu lục trong màu áo đỏ trắng.
Chia sẻ về cảm xúc trước trận đánh lớn, Martinelli bộc bạch:
"Được chơi bóng tại Champions League là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi và cả cha tôi nữa. Mỗi khi bản nhạc hiệu vang lên trước trận đấu, tôi vẫn cảm thấy nổi da gà. Đó là một cảm giác kỳ diệu mà tôi luôn muốn duy trì mãi mãi."
Tiền đạo cánh mang áo số 11 cũng nhận định rằng lối chơi cởi mở tại đấu trường Champions League giúp anh có nhiều đất diễn và khoảng trống hơn so với sự khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, động lực lớn nhất của Martinelli lúc này chính là nỗi đau từ thất bại trước PSG ở mùa giải năm ngoái. Anh khẳng định:
"Tôi không muốn nếm trải cảm giác cay đắng đó một lần nào nữa. Không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ trong phòng thay đồ đều đang mang trong mình ngọn lửa phục hận. Chúng tôi sẽ mang tất cả những uất ức từ Paris năm ngoái vào trận đấu tới để chiến đấu hết mình cho chức vô địch."
Trước PSG, Martinelli được kỳ vọng sẽ trở thành "mũi khoan" lợi hại nhất của Mikel Arteta, giúp Arsenal hiện thực hóa giấc mơ xưng vương tại Budapest.




