Maresca bối rối ngày Man City gục ngã trước Arsenal
BongDa.com.vnThất bại 0-3 trước Arsenal ở trận Siêu cúp Anh đã phơi bày điểm yếu của HLV Enzo Maresca và nó sẽ khiến NHM The Citizens nghi ngờ về tương lai của đội bóng sau khi Pep Guardiola rời đi.
Thất bại thảm hại 0-3 trước Arsenal trong trận tranh Siêu cúp Anh trên sân Principality Stadium đã mang đến khởi đầu tồi tệ nhất có thể cho kỷ nguyên hậu Pep Guardiola tại Manchester City. Đối mặt với nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thi đấu bùng nổ, tân HLV Enzo Maresca hoàn toàn trông bối rối trên băng ghế huấn luyện. Sự bối rối đó phơi bày hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống vận hành của Man City, khiến họ hoàn toàn lép vế và phải nhận trận thua tâm phục khẩu phục trước một Arsenal tràn đầy tự tin.
Sự bất định của Man City bộc lộ ngay từ những phút đầu tiên khi hàng thủ chơi mất tập trung và nhanh chóng bị trừng phạt. Ben White chuyền bóng thuận lợi để Myles Lewis-Skelly chọc khe tinh tế cho Riccardo Calafiori dứt điểm mở tỷ số.
Trận đấu nhanh chóng thuộc về Arsenal khi Martin Odegaard liên tục khuấy đảo tuyến giữa. Phút 28, Odegaard tạt bóng sâu cho tân binh Christos Tzolis đánh đầu chuyền ngang, giúp Kai Havertz không chiến nâng tỷ số lên 2-0 dù Gianluigi Donnarumma đã chạm tay vào bóng. Sang đầu hiệp hai, Tzolis tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Odegaard xé lưới Donnarumma, ấn định chiến thắng 3-0 thuyết phục.
Trận thua này chỉ ra điểm yếu chí mạng ở tuyến giữa Man City khi thiếu vắng Rodri, người đang đứng trước tin đồn chuyển sang Barcelona. Không có Rodri, tuyến giữa của Man City hoàn toàn gãy đổ và mất kiểm soát.
Tân binh bom tấn trị giá 116 triệu bảng Elliot Anderson thi đấu bối rối, lạc lõng và dễ dàng bị Odegaard xỏ háng. Nhìn sang đối thủ, Arsenal lại sở hữu tuyến giữa cực kỳ cơ động với sự kết hợp giữa Lewis-Skelly và tân binh Bruno Guimaraes. Ngay cả khi rút các trụ cột ra nghỉ để đưa Bukayo Saka hay Declan Rice vào sân, Arsenal vẫn duy trì sự vượt trội tuyệt đối về thế trận.
Lối chơi của Man City dưới thời Maresca tỏ ra cực kỳ rời rạc và thiếu gắn kết. Dù sở hữu vài cơ hội nguy hiểm, các chân sút của họ đều bất lực. Phil Foden dứt điểm khiến David Raya phải cản phá vất vả, còn Erling Haaland lại sút quá hiền trong tư thế thuận lợi. Jeremy Doku có cú vô-lê ở cự ly gần nhưng bị Ben White cản phá chịu phạt góc. Mọi nỗ lực vớt vát hy vọng ở cuối trận của Antoine Semenyo cũng bị phản xạ xuất sắc của Raya từ chối. Hàng công bế tắc càng làm nổi bật sự bất lực của Maresca trong việc áp đặt triết lý lên đội bóng.
Chiến thắng giúp Arsenal khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương Giải Ngoại hạng Anh mùa giải mới. Ngược lại, Man City phải đối mặt với thực tế phũ phàng về một khoảng trống quá lớn mà Guardiola để lại. Những tiếng la ó, điệu nhảy mỉa mai từ khán đài Arsenal cùng áp lực đè nặng lên vai Maresca báo hiệu một chặng đường vô cùng sóng gió phía trước.




