Marciel gieo sầu cho Ninh Bình, HAGL thắng kịch tính
BongDa.com.vnHAGL giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ninh Bình. Bàn thắng quyết định của Marciel giúp đội bóng phố Núi ca khúc khải hoàn.
Chiều nay, CLB Ninh Bình có cuộc tiếp đón HAGL trong khuôn khổ V.League. Trận đối đầu diễn ra với một kịch bản ít ai ngờ tới trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Dù sở hữu dàn sao chất lượng và được chơi trên sân nhà, Ninh Bình đã phải bước vào giờ nghỉ giải lao với tư thế đội bị dẫn bàn sau một hiệp đấu bế tắc trước lối chơi thực dụng của đội bóng phố Núi.
Ngay từ những phút đầu, cả hai đội đã đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao. Phút thứ 2, Ninh Bình có tình huống đe dọa đầu tiên khi Trần Bảo Toàn căng ngang thuận lợi cho Gustavo, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đã bị hậu vệ đội khách chặn đứng.
Trong khoảng 15 phút đầu, Ninh Bình là đội cầm bóng nhiều hơn và nỗ lực gây áp lực bằng các quả tạt từ hai biên của Trương Tiến Anh và những pha rê dắt của Geovane.
Tuy nhiên, giữa lúc đang chiếm ưu thế, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận "gáo nước lạnh" ở phút 12. Tận dụng pha xử lý thiếu tập trung của hàng thủ Ninh Bình, Minh Tâm khéo léo đoạt bóng ngay bên phần sân đối phương.
Anh thực hiện màn bứt tốc mạnh mẽ xâm nhập khu vực cấm địa rồi dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm để mở tỷ số cho HAGL.
Sau bàn thua, Ninh Bình dồn toàn lực lên tấn công. Thống kê cho thấy đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên đến hơn 70%. Thế nhưng, trước một HAGL chủ động chơi lùi sâu và co cụm phòng ngự số đông, các phương án tấn công của Ninh Bình tỏ ra thiếu đột biến.
Ở chiều ngược lại, HAGL cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt trong các pha phản công. Nếu Minh Tâm chính xác hơn ở phút 34 sau sai lầm ném biên của Thanh Thịnh, hoặc Vĩnh Nguyên đánh bại được Văn Lâm trong pha đối mặt ở phút 42, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 1-0. Hiệp 1 khép lại với sự thất vọng của cổ động viên đội chủ nhà.
Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, CLB Ninh Bình không còn cách nào khác ngoài việc đẩy toàn bộ đội hình lên sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, HAGL vẫn duy trì lối chơi kỷ luật, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả.
Ngay ở phút 48, đội chủ nhà đã có cơ hội từ tình huống đá phạt trực tiếp ở cự ly nguy hiểm, nhưng cú dứt điểm của Geovane lúc này vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Trung Kiên.
Chỉ hai phút sau, tiền đạo Quốc Việt suýt chút nữa đã khiến đội bóng cũ phải ôm hận. Trong tình huống đối mặt trực diện, Quốc Việt đã xử lý nhanh nhưng phản xạ xuất thần của Trung Kiên một lần nữa cứu thua cho HAGL.
Thủ thành Trung Kiên vừa trải qua hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á. Anh trở thành chốt chặn số 1 trong khung gỗ U23 Việt Nam.
Phải đợi đến phút 63, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ bằng khoảnh khắc ngôi sao. Từ một quả đá phạt trực tiếp, Geovane Magno đã thực hiện một cú dứt điểm "thần sầu".
Bóng đi với quỹ đạo cực khó khiến pha bay người cứu thua của Trung Kiên chỉ còn ý nghĩa tô điểm cho siêu phẩm này. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 giúp tâm lý của các cầu thủ Ninh Bình được giải tỏa hoàn toàn.
Kịch tính xảy ra ở phút 85. Xuất phát từ pha lên bóng tốc độ ở cánh trái, Marciel dứt điểm thần sầu làm cháy lưới khung thành Văn Lâm. HAGL vươn lên dẫn 2-1. Đó đồng thời là bàn thắng cuối cùng trận đấu. Kết thúc 90 phút, HAGL đánh bại Ninh Bình với tỷ số 2-1.
Kết quả chung cuộc: Ninh Bình 1-2 HAG;
Cầu thủ ghi bàn:
Ninh Bình: Magno (63')
HAGL: Minh Tâm (12'), Marciel (85')




