Man Utd quyết thắt chặt chi tiêu để xóa bỏ danh xưng gã khờ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Man Utd quyết thắt chặt chi tiêu để xóa bỏ danh xưng gã khờ

BongDa.com.vnMan Utd đang chấp nhận chậm lại trên thị trường chuyển nhượng nhằm thiết lập kỷ luật tài chính và thoát khỏi hình ảnh đội bóng thường xuyên mua hớ, bất chấp áp lực nâng cấp đội hình.

Man Utd của Carrick đang chi tiền thận trọng hơn. (Ảnh: Getty Images)
Man Utd của Carrick đang chi tiền thận trọng hơn. (Ảnh: Getty Images)

Tại trung tâm huấn luyện của Manchester United, một quan chức câu lạc bộ chia sẻ rằng khoảnh khắc bận rộn nhất tuần qua lại liên quan đến việc thay đổi huấn luyện viên cho đội nữ. Trong bối cảnh văn phòng truyền thông đang thiếu nhân sự, những người khác phải xắn tay vào hỗ trợ. 

Tuy nhiên, đối với những người hâm mộ đang mòn mỏi chờ đợi tin tức chuyển nhượng, sự im lặng này thật đáng kinh ngạc. Đã bốn tuần trôi qua kể từ bản hợp đồng mới nhất, Man Utd vẫn chưa công bố thêm bất kỳ tân binh nào.

Đội chủ sân Old Trafford đã quyết định tạm dừng các hoạt động mua sắm sau một loạt tân binh cập bến để đánh giá lại cục diện. CLB hiện xác định một hậu vệ cánh trái, thay vì một cầu thủ chạy cánh, là ưu tiên cần thiết. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn là sự lựa chọn chủ động.

Rào cản từ cấu trúc lương và nhân sự tồn đọng

Dù không khí trong chuyến tập huấn tại Maynooth, Ireland khá vui vẻ, nhưng cấp thượng tầng của Quỷ đỏ đang cảm thấy bất an khi cầu thủ hưởng lương cao nhất vẫn nằm trong danh sách đăng ký. Việc không thể đẩy đi Marcus Rashford vô tình chặn đứng kế hoạch chiêu mộ thêm tiền đạo hoặc cầu thủ chạy cánh mới. Sự hiện diện của Joshua Zirkzee cũng gây ra những tác động tương tự. Man Utd không thể tiếp tục tích trữ cầu thủ nếu không có người mua cho những cái tên ở cuối hàng đợi.

Hiện tại, Michael Carrick đang có trong tay Matheus Cunha và Patrick Dorgu cho hành lang cánh trái, vốn cũng là vị trí của Rashford. Việc bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái thứ tư sẽ là điều phi lý khi không có đối tác nào chịu nhấc máy để đưa Rashford rời khỏi Old Trafford.

Tại vị trí hậu vệ trái, Man Utd sẵn sàng bán đi tài năng trẻ Harry Amass sau những màn trình diễn ấn tượng khi cho mượn tại Sheffield Wednesday để lấy ngân sách. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford có vẻ đã đọc sai thị trường.

Họ mất quá nhiều thời gian để quyết định mua Lewis Hall, đến mức khi họ tiếp cận, Newcastle đã kịp bán Anthony Gordon, Sandro Tonali và Bruno Guimaraes để thu về 244 triệu bảng, giúp đội bóng vùng Tyneside không còn áp lực phải bán trụ cột.

Kỷ luật tài chính và thống kê đắt giá

Man Utd đang cố gắng xây dựng lại danh tiếng sau nhiều năm bị coi là kẻ "vung tay quá trán". Kỷ luật tài chính lúc này là ưu tiên hàng đầu của Giám đốc điều hành Omar Berrada. Ông công khai nhấn mạnh trước khi nhậm chức rằng:

"Câu lạc bộ sẽ không trả giá quá cao".

3 bản hợp đồng mang lại quả ngọt cho Man Utd. (Ảnh: The Mirror)
3 bản hợp đồng mang lại quả ngọt cho Man Utd. (Ảnh: The Mirror)

Những thương vụ đắt đỏ trong quá khứ như Casemiro, Antony hay Rasmus Hojlund là bài học xương máu khiến cấu trúc lương của đội bóng bị bóp méo. Một thống kê đáng chú ý củng cố cho sự thay đổi này chính là hiệu quả từ các bản hợp đồng thực dụng. Dù Man Utd đã thắt chặt chi tiêu, nhưng những khoản đầu tư vào Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đang mang lại quả ngọt.

Thống kê cho thấy những cầu thủ này trực tiếp mang về 29 điểm tại Ngoại hạng Anh cho đội bóng. Ngược lại, Marcus Rashford chỉ ghi được vỏn vẹn 15 bàn thắng cho câu lạc bộ chủ quản trong vòng 3 năm qua.

Thử thách cho Michael Carrick

Mùa giải tới sẽ trở thành bài kiểm tra lớn đối với năng lực cầm quân của Carrick khi lịch thi đấu không còn những quãng nghỉ giữa tuần. Man Utd sẽ phải chơi 7 trận đầu tiên trong vòng 29 ngày. Carrick hiểu rằng đội hình hiện tại vẫn còn những lỗ hổng chưa được lấp đầy khi không có tiền đạo hỗ trợ cho Sesko, thiếu một tiền vệ phòng ngự thực thụ và không có hậu vệ trái kỳ cựu nào để kế nhiệm lâu dài cho Luke Shaw.

Trong khi các đối thủ như Man City, Arsenal hay Tottenham đều có những bản hợp đồng bom tấn như Elliot Anderson (116 triệu bảng) hay Mateus Fernandes (85 triệu bảng), Man Utd vẫn đang tỏ ra thận trọng. Quỷ đỏ tin rằng những mục tiêu như Alex Scott hay Carlos Baleba không xứng đáng với mức giá tối thiểu 80 triệu bảng mà thị trường đang áp đặt.

Man Utd chấp nhận bị coi là cứng nhắc, miễn là họ không còn bị "bắt chẹt" trên bàn đàm phán như những mùa hè trước đây.