Man Utd lún sâu vào khủng hoảng vì lối chơi bế tắc và đen đ…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Man Utd lún sâu vào khủng hoảng vì lối chơi bế tắc và đen đủi

BongDa.com.vnKhởi đầu chật vật tại Ngoại hạng Anh của Man Utd không chỉ xuất phát từ lối chơi bế tắc dưới thời HLV Michael Carrick, mà còn bị cộng hưởng bởi sự đen đủi kỷ lục.

Carrick phải nhanh chóng cải thiện lối chơi và nâng cao tinh thần chiến đấu của Man United. Ảnh: Carl Recine/Getty Images
Carrick phải nhanh chóng cải thiện lối chơi và nâng cao tinh thần chiến đấu của Man United. Ảnh: Carl Recine/Getty Images

Man Utd bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay với vô vàn kỳ vọng sau khi cán đích ở vị trí thứ ba mùa trước. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại đang phơi bày một bộ mặt rệu rã và thiếu sức sống.

Trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước Fulham cuối tuần qua chỉ là giọt nước tràn ly, kéo dài chuỗi phong độ tệ hại của đội chủ sân Old Trafford với vỏn vẹn một chiến thắng sau năm vòng đấu mở màn. Sự ra đi của lão tướng Casemiro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tưởng chừng đã được bù đắp bằng những bản hợp đồng mới như Andrey Santos, Youri Tielemans hay Carlos Baleba.

Dù vậy, hệ thống chiến thuật của HLV Michael Carrick vẫn chưa thể vận hành trơn tru, khiến lối chơi chung trở nên bế tắc và thiếu đi tính đột biến cần thiết.

Sự bế tắc của nửa đỏ thành Manchester được thể hiện rõ nét qua các kết quả trên sân. Ngoại trừ chiến thắng bùng nổ 5-2 trước tân binh Ipswich Town, "Quỷ đỏ" đã phải nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Hull City ngay ngày ra quân, bị Everton cầm hòa 2-2 và gục ngã 0-1 trong trận derby Manchester.

Ở trận hòa Fulham gần nhất, nếu không có pha lập công may mắn nhờ bóng đập người đổi hướng của Matheus Cunha ở những phút cuối, Man Utd đã phải đối mặt với một kịch bản tồi tệ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc chỉ trích hệ thống chiến thuật của Carrick có lẽ chưa phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh. Những số liệu thống kê mới nhất chỉ ra rằng, Man Utd không chỉ chơi dưới sức mà còn đang bị bủa vây bởi sự đen đủi kỳ lạ.

Theo dữ liệu từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Man Utd đang dẫn đầu giải đấu về số lần dứt điểm trúng khung gỗ với 6 lần chỉ sau 5 trận đầu tiên. Tổ chức thống kê uy tín Opta cũng nhấn mạnh rằng, đây là số lần sút trúng xà ngang và cột dọc nhiều nhất của câu lạc bộ trong 5 vòng mở màn kể từ khi số liệu này bắt đầu được ghi nhận vào mùa giải 2003/04.

Để thấy rõ sự chênh lệch, đội đứng thứ hai trong danh sách kém may mắn này là Sunderland với 5 lần, trong khi nhà đương kim vô địch đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Man City mới chỉ có 2 lần đưa bóng tìm đến khung gỗ. Sự đen đủi này vô hình trung đã che mờ đi những nỗ lực tấn công ít ỏi mà hệ thống của Carrick tạo ra được.

Cái dớp khung gỗ này đeo bám hàng loạt trụ cột trên hàng công của Man Utd, biến họ thành những nạn nhân bất đắc dĩ.

Đội trưởng Bruno Fernandes là người cảm nhận rõ nhất sự nghiệt ngã này khi anh đã có 2 lần sút trúng khung gỗ, chia sẻ vị trí dẫn đầu giải đấu ở hạng mục cá nhân cùng với Enzo Le Fee của Sunderland. Đáng chú ý, cú sút trúng xà ngang của tiền vệ người Bồ Đào Nha diễn ra ngay đầu trận hòa 2-2 với Everton, trực tiếp cướp đi cơ hội thiết lập lợi thế sớm cho đội nhà.

Bên cạnh việc sa sút phong độ, Man United đã không gặp may. Ảnh: Justin Setterfield/Getty Images
Bên cạnh việc sa sút phong độ, Man United đã không gặp may. Ảnh: Justin Setterfield/Getty Images

Trong trận derby thất bại trước Man City, sự kém may mắn càng được nhân lên khi cả Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đều lần lượt dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang, khiến Man Utd bỏ lỡ cơ hội giành điểm dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian.

Ở trận gặp Fulham, kịch bản tương tự lặp lại khi cả Bruno Fernandes và Matheus Cunha đều tiếp tục bị khung gỗ từ chối bàn thắng, khiến áp lực tâm lý ngày càng đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ.

Việc liên tục bị khung gỗ khước từ bàn thắng không chỉ làm mất đi những điểm số quan trọng mà còn bào mòn sự tự tin của các chân sút áo đỏ. Điều này càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh tiền đạo Benjamin Sesko dính chấn thương và chưa thể đóng góp cho mặt trận tấn công.

Đối với HLV Michael Carrick, sức ép đang ngày một lớn dần. Việc đổ lỗi cho sự thiếu may mắn không thể che giấu thực tế rằng hệ thống của ông đang thiếu đi sự sắc bén để kết liễu trận đấu.

Kỳ nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là khoảng thời gian quý báu để chiến lược gia người Anh xốc lại tinh thần toàn đội, căn chỉnh lại thước ngắm cho các học trò và tìm ra giải pháp tối ưu nhất để cứu vãn một mùa giải đang chệch hướng nghiêm trọng.