Man Utd lấy gì làm tựa cho mùa giải mới?
BongDa.com.vnTân binh hòa nhập ấn tượng nhưng bài toán lực lượng và tương lai trụ cột vẫn khiến Manchester United đau đầu sau kỳ tiền mùa giải của HLV Michael Carrick.
Trải qua giai đoạn tiền mùa giải kéo dài năm tuần với sáu trận đấu, Manchester United thu về kết quả hai trận thắng, hai trận hòa cùng hai thất bại. Dù các chỉ số kết quả trông có vẻ tương đối bình thường, những lợi ích mà huấn luyện viên Michael Carrick gặt hái được lại vô cùng rõ ràng.
Điểm sáng lớn nhất nằm ở màn trình diễn của Andrey Santos. Tiền vệ 22 tuổi cập bến Old Trafford từ Chelsea với giá 48 triệu bảng đã nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét. Cùng với Patrick Dorgu và Ayden Heaven, anh là một trong ba cầu thủ đá chính trọn vẹn cả sáu trận giao hữu. Santos thuyết phục giới chuyên môn nhờ khả năng điều tiết, xoay xở bóng khéo léo, tính kỷ luật trong vị trí cùng năng lực chỉ huy, kết nối trên sân.
Song hành cùng Santos, tân binh Youri Tielemans mang tới sự điềm tĩnh và phong thái tự tin giống như chính Carrick thời còn thi đấu. Sự điềm đạm này nhanh chóng lan tỏa lên toàn bộ đội hình, đồng thời sự kết nối giữa tuyển thủ Bỉ với đội trưởng Bruno Fernandes bước đầu cho thấy những tín hiệu rất triển vọng.
Bên cạnh hai bản hợp đồng mới, Manchester United còn chứng kiến sự trở lại của một Bryan Mbeumo sung sức, tràn đầy năng lượng giống như lượt đi mùa trước, thay vì hình ảnh mệt mỏi sau giải vô địch châu Phi.
Ở hàng phòng ngự, Ayden Heaven thi đấu đầy chững chạc, còn Leny Yoro tỏ ra đặc biệt thích nghi khi được xếp đá hậu vệ phải. Trên hàng công, Amad Diallo thể hiện những khoảnh khắc bùng nổ sau kỳ World Cup. Trong khi đó, ngôi sao 19 tuổi từ lò đào tạo Shea Lacey hứa hẹn trở thành tài năng lớn, dù ban huấn luyện xác định cần sử dụng anh một cách cẩn trọng.
Mặc dù có nhiều điểm sáng, Carrick vẫn phải đối mặt với không ít tồn tại khẩn cấp trước khi bước vào chiến dịch mới. Cả tiền đạo Benjamin Sesko lẫn thủ môn tân binh Karl Darlow đều chưa đá trận nào trong suốt kỳ tiền mùa giải. Phía trên hàng công, Mason Mount, nhân tố thi đấu ấn tượng nhất trong ba trận đầu tiên, đã phải rời sân sớm do dính chấn thương bàn chân ở cuộc chạm trán Paris St-Germain ngày 8 tháng 8 và vắng mặt kể từ đó.
Nội bộ Quỷ đỏ cũng đang tồn đọng nhiều nhân sự không nằm trong kế hoạch. Trong chuyến du đấu Ba Lan cuối tuần qua, một số cái tên được xác định là dư thừa. Tiền vệ Toby Collyer dù ra sân đóng thế Mount nhưng tương lai của anh không nằm ở Old Trafford, và ban lãnh đạo đang tích cực lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng. Hậu vệ cánh Harry Amass, người đóng vai trò dự bị cho Luke Shaw, cũng chuẩn bị ra đi theo dạng cho mượn.
Trường hợp của Joshua Zirkzee mang lại nhiều băn khoăn. Dù sở hữu kỹ thuật tốt và nhận được sự yêu mến, chân sút người Hà Lan lại thiếu tính ổn định và chưa tìm được vị trí cố định. Ngay cả tài năng trẻ Lacey đôi khi cũng được Carrick ưu tiên xếp đá vị trí số 10 hơn Zirkzee. Nếu nhận được lời đề nghị hợp lý về mặt tài chính từ các đội bóng Ý, việc để cựu tiền đạo Bologna trở lại Serie A là phương án hợp lý.
Cuối cùng, tương lai của Marcus Rashford vẫn rơi vào trạng thái lấp lửng. Mặc dù các nguồn tin nội bộ tiết lộ khả năng cao chân sút người Anh sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ, kịch bản anh ra đi vẫn có thể xảy ra. Sự thiếu chắc chắn này khiến Carrick cùng các đồng đội luôn giữ thái độ thận trọng, tránh đưa ra phát ngôn khẳng định mỗi khi được truyền thông truy vấn.




