Màn trình diễn không thể tin được của Acheampong trong thất bại của Chelsea
BongDa.com.vnChelsea tiếp tục chuỗi trận không thắng khi thất bại 2-1 trước Atalanta, khiến đội bóng của HLV Enzo Maresca tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Champions League.
Chelsea đã mở tỷ số trước nhờ công của Joao Pedro, nhưng lại một lần nữa để trận đấu trôi đi sau một màn trình diễn mờ nhạt.
Mặc dù đội bóng chơi kém, nhưng hậu vệ Josh Acheampong là một trong những cầu thủ nổi bật và cho thấy mình xứng đáng được thi đấu nhiều hơn. Tài năng trẻ của Chelsea chơi ở vị trí hậu vệ phải và đã có một màn trình diễn vững vàng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Acheampong đã tạo ra một cơ hội quan trọng trong những phút cuối cho Joao Pedro để gỡ hòa, nhưng cầu thủ người Brazil chỉ có thể dứt điểm thẳng vào tay thủ môn.
Chàng trai 19 tuổi này cũng đã có hai pha cứu thua "không thể tin được" - theo nhận định của Joe Cole và giành chiến thắng trong 3/5 pha tranh chấp, đồng thời hoàn thành pha đi bóng duy nhất của mình. Anh nhận được điểm số 9/10 từ Football London ngay cả khi đội nhà nhận thất bại.
HLV Maresca đang nhận nhiều chỉ trích vì không sử dụng cầu thủ quốc tế trẻ người Anh này nhiều hơn, và điều này là hoàn toàn hợp lý. Ngay từ đầu mùa giải, Acheampong đã thi đấu rất ấn tượng, nhưng khi các ngôi sao lớn quay trở lại, anh lập tức bị gạt ra ngoài.
Tuy nhiên, có vẻ như HLV Maresca và ban huấn luyện cần nhận ra rằng Acheampong xứng đáng được thi đấu nhiều hơn Tosin Adarabioyo và Benoit Badiashile.
So với một Adarabioyo hay mắc sai lầm phán đoán và một Badiashile chậm chạp, Acheampong mang đến sự an tâm tuyệt đối. Sự khác biệt nằm ở tư duy chiến thuật. Acheampong thực hiện yêu cầu pressing của Maresca tốt hơn hẳn, chủ động kéo giãn hàng thủ đối phương thay vì chơi thụ động như bộ đôi trung vệ đàn anh.




