Man City và Chelsea đối đầu bóng ma lịch sử tại Wembley
BongDa.com.vnTrận chung kết FA Cup giữa Chelsea và Man City vừa là cuộc đua danh hiệu vừa là nơi giải mã những lời nguyền lịch sử và sự thống trị tuyệt đối của Pep Guardiola.
Tối nay, người hâm mộ sẽ nín thở dõi theo thánh đường Wembley, nơi Chelsea và Manchester City đối đầu để phân định ngôi vương FA Cup. Đây là lần thứ 10 liên tiếp một trong hai cái tên này góp mặt ở trận đấu cuối cùng, nhưng bối cảnh hiện tại lại mang đến những dự cảm trái ngược.
Trong khi Man City đang hướng tới việc viết lại lịch sử, thì Chelsea lại phải chiến đấu với những bóng ma từ quá khứ và sự rệu rã của chính mình.
Biến số đầu tiên và cũng là lớn nhất chính là sự áp đảo đến nghẹt thở của Man City trong những năm gần đây. Đã 1.813 ngày trôi qua kể từ lần cuối Chelsea biết mùi chiến thắng trước "The Citizens". Kể từ sau đêm lịch sử tại Porto năm 2021, Man City đã trải qua 13 trận bất bại liên tiếp trước đại diện thành London.
Sự thiếu ổn định trên băng ghế chỉ đạo đã bẻ gãy mọi nỗ lực của Chelsea. Họ đã thay tới 9 huấn luyện viên khác nhau trong khi Pep Guardiola vẫn sừng sững như một tượng đài tại Etihad.
Thứ hai, Man City đang đứng trước ngưỡng cửa của sự hoàn hảo tuyệt đối. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành cú đúp danh hiệu quốc nội với tỷ lệ thắng 100% trong cả mùa giải tại FA Cup và League Cup. Với 35 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn sau 11 trận, đoàn quân của Pep giống như một cỗ máy hủy diệt không có điểm dừng.
Ngược lại, Chelsea bước vào Wembley với hành trang là phong độ chạm đáy. Họ chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất, một thống kê tệ hại tương tự như Newcastle năm 1999 trước khi gục ngã dưới tay MU. Nỗi lo còn lớn hơn khi nhìn vào khả năng dứt điểm của "The Blues" trong các trận chung kết.
Họ không ghi nổi một bàn thắng nào trong 4 trận chung kết cúp quốc nội gần nhất. Với 60 cú sút liên tiếp vô hại kể từ bàn thắng của Christian Pulisic năm 2020, hàng công Chelsea đang chịu áp lực ngàn cân.
Trong cuộc chiến cá nhân, Cole Palmer là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất nhưng cũng đang gây lo ngại nhiều nhất. Sau một mùa giải bùng nổ, Palmer đã trải qua 10 trận liên tiếp "tịt ngòi". Đối đầu với đội bóng cũ vào thứ Bảy này là cơ hội để anh cứu vãn mùa giải của Chelsea, đồng thời trở thành bài kiểm tra cuối cùng để thuyết phục Thomas Tuchel cho một suất dự World Cup.
Bên kia chiến tuyến, Erling Haaland cũng có những rào cản tâm lý cần vượt qua. Dù ghi tới 161 bàn cho City, nhưng "quái vật" Na Uy chưa bao giờ ghi bàn trong một trận chung kết hay tại sân Wembley. Đây là một nghịch lý khó tin đối với một chân sút thượng hạng và Chelsea hoàn toàn có thể khai thác kẽ hở tâm lý này.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến cái tên Pep Guardiola. Với tỷ lệ thắng lên tới 85% tại FA Cup, ông đang đứng trước cơ hội trở thành huấn luyện viên vĩ đại thứ hai lịch sử bóng đá Anh giành được cả hai danh hiệu cúp quốc nội ít nhất 3 lần. Trận chung kết này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định cho một đế chế, hoặc là khởi đầu cho một sự quật khởi sau cơn bão của Chelsea.





FA Cup