Man City quật cường nhưng PSG mới là nhà vua thực thụ
BongDa.com.vnTrận thua 2-4 trước PSG ghi nhận tinh thần quật cường của Man City cùng sự trở lại đầy cảm xúc của HLV Pep Guardiola giữa cuộc khủng hoảng pháp lý.
Bất chấp bản án vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh đang đe dọa tương lai câu lạc bộ, Manchester City vẫn tạo nên một bầu không khí đầy sục sôi trên khán đài Etihad. Rạng sáng 15/10, sự xuất hiện đáng chú ý của cựu thuyền trưởng Pep Guardiola trên khán đài danh dự, ngay phía sau Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và Giám đốc điều hành Ferran Soriano, đã truyền tải thông điệp ủng hộ mạnh mẽ tới ban lãnh đạo trong chiến dịch kháng án.
Tuy nhiên, dưới thảm cỏ Etihad, nhà đương kim vô địch châu Âu Paris Saint-Germain đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh lên quyết tâm của đội chủ nhà bằng chiến thắng chung cuộc 4-2 trong một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.
Thầy trò HLV Luis Enrique thể hiện sức mạnh vượt trội ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Lối chơi ép sân nghẹt thở cùng sự sắc bén của đại diện nước Pháp đã hoàn toàn đè bẹp hệ thống phòng ngự của Man City.
Lần lượt Desire Doue, Ousmane Dembele và Vitinha ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp PSG vươn lên dẫn trước 3-0 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Những ngôi sao bản lĩnh bên phía Man City như Enzo Fernandez cũng rơi vào thế bị động và hoàn toàn vất vả trong việc kiểm soát tuyến giữa trước sức ép dồn dập từ đối thủ. Trên khán đài, Pep Guardiola liên tục bộc lộ biểu cảm lo âu trước sự sụp đổ nhanh chóng của đội bóng cũ.
Bước sang hiệp hai, HLV Enzo Maresca thực hiện liền ba sự thay đổi người nhằm lật ngược thế cờ. Tinh thần quật cường cùng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý đã giúp Man City lấy lại thế trận. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và tạo ra vô số sóng gió. Erling Haaland nhen nhóm lại hy vọng cho khán giả nhà bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Áp lực dồn dập từ phía Man City tiếp tục khiến thủ thành Gianluigi Donnarumma phạm sai lầm tai hại, để bóng nảy ngược vào lưới nhà sau cú dứt điểm của Maghnes Akliouche. Dù Josko Gvardiol suýt chút nữa ghi thêm bàn thắng nếu không bị đối phương phá bóng ngay trên vạch vôi, Man City vẫn phải chấp nhận thất bại 2-4 sau màn trình diễn vô cùng nỗ lực.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Maresca tỏ ra tự hào về phản ứng xuất sắc của các học trò trong hiệp hai. Ông khẳng định Man City đã chứng minh đủ khả năng thi đấu sòng phẳng với đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện tại.
Cựu hậu vệ Nedum Onuoha cũng nhận định đây là một cuộc đọ sức mang lại tính giải trí cao cho khán giả, dù hai đội thi đấu cởi mở hơn hẳn mức bình thường. Khép lại màn đại chiến đầy cảm xúc tại không gian châu lục, Man City nhanh chóng quay trở về tập trung cho đấu trường Ngoại hạng Anh để chuẩn bị tiếp đón Ipswich Town, đồng thời hồi hộp chờ đợi kết quả từ đơn kháng cáo giải quyết những sóng gió pháp lý ngoài sân cỏ.




