Man City đánh chiếm ngôi đầu, chờ đại chiến Arsenal - Liverpool
BongDa.com.vnMan City tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội trước Southampton. Dù vậy, họ phung phí khá nhiều cơ hội và chỉ ra về với chiến thắng tối thiểu.
Man City là đội bóng lớn ra sân đầu tiên ở vòng 9 Premier League. Họ rất muốn có một chiến thắng trước Southampton để thong dong xem đại chiến giữa Arsenal và Liverpool.

Pep Guardiola không ngại chỉ đạo học trò đánh phủ đầu đối thủ. Chỉ sau 5 phút bóng lăn, đội chủ sân Etihad đã có bàn mở tỷ số. Từ đường tạt bóng của Matheus Nunes, Erling Haaland đè mặt hậu vệ Southampton để dứt điểm thành bàn. Đó là pha bóng mà có đến hai người của Southampton áp sát nhưng Haaland vẫn xuất sắc vượt lên và dứt điểm tung nóc lưới đối thủ.
Sau khi có bàn thắng, Man City vẫn tỏ ra áp đảo. Có một chút bất ngờ khi đội chủ nhà tập trung rất nhiều vào những pha tạt bóng để tận dụng khả năng chơi đầu của Haaland, chứ không phải chứ pha đan bóng ngắn như thường lệ.
Tiền đạo người Na Uy sau một thời gian chững lại đã liên tục ghi bàn. Giữa tuần qua, anh cũng đã bỏ túi 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 trước Sparta Praha.
Trong khi đó, Southampton dù nỗ lực để phản công nhưng các pha lên bóng của họ bị chặn lại rất sớm. Ở trong pha bóng nguy hiểm nhất, đáng tiếc cầu thủ của đội khách lại dứt điểm trúng xà ngang.
Sau giờ nghỉ giải lao, Man City tiếp tục duy trì một sức ép tốt trước Southampton. Chỉ trong vòng chưa đến 15 phút đầu hiệp hai, Haaland và các đồng đội đã có tới 5 cú sút, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 0.75, nhưng họ chưa có bàn gia tăng cách biệt.
Phút 62, tưởng chừng Man City đã nâng tỷ số lên 2-0 khi Haaland đánh đầu ở cự ly rất gần. Đáng tiếc, thay vì một pha dứt điểm thẳng, tiền đạo người Na Uy lại trả ngược và bị hậu vệ áo vàng cản phá được.
Trong hiệp 2, Southampton đã chơi nỗ lực hơn và có những cơ hội riêng. Tình huống đáng chú ý nhất được họ tạo ra ở phút 75. Đó là pha bóng mà Southampton luân chuyển bóng tốt, Adam Armstrong là người nhận bóng thuận lợi bên cánh phải. Tuy nhiên, cú sút quyết đoán của anh lại đi thẳng vào vị trí của thủ thành Ederson và bị đẩy hết đường biên ngang.

Trong những phút cuối, với tình thế không còn gì để mất, Southampton đẩy cao đội hình để mong giữ lại 1 điểm trên sân Eithad. Những cầu thủ như Joe Aribo hay James Bree được tung vào sân với hy vọng có thể tạo ra bất ngờ trước Man City.
Có điều Man City là đội bóng quá dày dặn kinh nghiệm để biết làm sao bảo toàn tỷ số. Pep Guardiola tung tiền vệ İlkay Gündoğan vào sân ở 5 phút cuối cùng để giữ nhịp. Kể từ đó, đội khách không còn tạo ra pha bóng nào thực sự sóng gió trước khung thành Ederson.
Thắng lợi 1-0 này giúp Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu Premier League, với 23 điểm sau 9 vòng đấu. Họ sẽ chờ đợi trận thư hùng giữa Arsenal và Liverpool để biết liệu có giữ được ngôi đầu hay không.
Chung cuộc: Man City 1-0 Southampton
Ghi bàn: Haaland 5'
Đội hình ra sân:
