Maldini nắm quyền, Pep Guardiola trở lại danh sách ứng viên…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Maldini nắm quyền, Pep Guardiola trở lại danh sách ứng viên dẫn dắt tuyển Ý

BongDa.com.vnMột chương mới đang mở ra với bóng đá Ý sau khi Liên đoàn Bóng đá nước này (FIGC) bổ nhiệm Paolo Maldini và Leonardo vào các vị trí lãnh đạo. Báo chí xứ mì ống đưa tin Pep Guardiola đã trở lại danh sách ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng đang bỏ trống.

Pep được coi là ứng viên cho ghế nóng tuyển Ý. Ảnh: Getty.
Pep được coi là ứng viên cho ghế nóng tuyển Ý. Ảnh: Getty.

Theo xác nhận từ FIGC, huyền thoại Paolo Maldini đã ký hợp đồng để giữ chức Giám đốc kỹ thuật. Sát cánh cùng ông là người đồng đội cũ Leonardo trong vai trò cố vấn. Với quyền lực tối thượng trong tay, Maldini được kỳ vọng sẽ thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện từ hệ thống đào tạo trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của "triều đại" Maldini lúc này là tìm kiếm người dẫn dắt Azzurri. Trong nhiều tuần qua, hai cái tên Roberto Mancini và Antonio Conte được xem là những ứng viên nặng ký nhất. Tuy nhiên, theo tờ La Gazzetta dello Sport, cả hai đều không phải là lựa chọn số một của bộ đôi Maldini - Leonardo.

Nếu như Conte bị nghi ngờ về khả năng thích nghi chiến thuật, thì Mancini vẫn chưa lấy lại được lòng tin của một bộ phận người hâm mộ sau quyết định rời bỏ đội tuyển để sang Ả Rập Xê Út vào năm 2023.

Trong bối cảnh đó, Pep Guardiola nổi lên như một mục tiêu đầy tham vọng. Tờ báo thể thao nước Ý khẳng định, việc mời cựu thuyền trưởng Manchester City giờ đây không còn là một "giấc mơ viển vông". Bản thân Guardiola từ lâu đã bày tỏ mong muốn được thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia sau khi gặt hái mọi vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ.

Rào cản lớn nhất hiện nay chính là mức lương khổng lồ của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Tại Man City, Pep từng nhận mức thu nhập lên tới 25 triệu euro mỗi mùa.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Maldini và Leonardo, những người có uy tín và mối quan hệ sâu rộng, được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút lớn đối với Guardiola.