Malaysia trả giá vì tham vọng nhập tịch đốt cháy giai đoạn
BongDa.com.vnVụ việc toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từ chức là cái kết cho tư duy làm bóng đá "xây nhà từ nóc" và bài học nhãn tiền cho cả Đông Nam Á về ranh giới giữa nhập tịch và gian lận.
Bóng đá Malaysia vừa trải qua 24 giờ đen tối nhất lịch sử hiện đại. Hình ảnh toàn bộ ban lãnh đạo FAM đồng loạt nộp đơn từ chức để tránh viễn cảnh bị FIFA áp đặt một ủy ban tiếp quản là minh chứng cho sự sụp đổ của một hệ thống. Nhưng nguyên nhân sâu xa không nằm ở những lá đơn từ chức, mà nằm ở những tấm giấy khai sinh giả mạo.
Từ chiến thắng trước Việt Nam đến án phạt của FIFA
Trớ trêu thay, nguồn cơn của cơn địa chấn này lại bắt nguồn từ một khoảnh khắc thăng hoa. Sau chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6 năm ngoái, thay vì được tung hô, Malaysia lại lọt vào tầm ngắm của FIFA. Chiến thắng ấy, giờ đây nhìn lại, giống như "màn chào sân" của những gian lận hơn là thực lực.
FIFA không điều tra vì Malaysia đá hay, họ điều tra vì sự xuất hiện bất thường của 7 cầu thủ gốc ngoại: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Jon Irazabal Iraurgui, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Hector Alejandro Hevel Serrano và Joao Vitor Brandao Figueiredo.
Quy định của FIFA rất rõ ràng: Để nhập tịch theo diện huyết thống, cầu thủ phải có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra tại quốc gia đó. Nhưng những gì FIFA tìm thấy là một vở kịch vụng về. FAM bị cáo buộc đã làm giả giấy khai sinh để biến ông bà của những cầu thủ Nam Mỹ, Tây Ban Nha trở thành người... Penang hay Malacca. Trong khi đó, hồ sơ gốc lại chỉ ra tổ tiên họ sinh ra ở Argentina hay Tây Ban Nha.
FIFA gọi thẳng tên hành động này là: "Một hình thức gian lận, thuần túy và đơn giản".
Cái giá của sự nóng vội
Malaysia không phải là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á theo đuổi chính sách nhập tịch. Indonesia đang thành công rực rỡ, nhưng sự khác biệt nằm ở hai chữ: "Gốc gác".
Trong khi Indonesia bỏ công sức rà soát từng nhánh phả hệ của cộng đồng kiều bào tại Hà Lan để tìm ra những người con thực sự mang dòng máu Garuda, thì Malaysia lại chọn "đường tắt". Họ muốn thành công ngay lập tức bằng cách nhập khẩu nguyên một dàn lính đánh thuê và cố gắng hợp thức hóa bằng những tờ giấy lộn.
Lời bào chữa về "lỗi hành chính" của FAM trở nên yếu ớt trước những bằng chứng đanh thép từ FIFA. Hệ quả là nhãn tiền: 350.000 Franc Thụy Sĩ tiền phạt, danh dự hoen ố, và đau đớn nhất là việc bị hủy kết quả các trận đấu giao hữu, trong khi Malaysia khả năng cũng sẽ bị xử thua các trận đấu chính thức.
Tương lai nào cho "Hổ Malaya"?
Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu cho 7 cầu thủ này trong khi chờ phán quyết cuối cùng vào tháng 2 chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời. Nó giúp các CLB chủ quản như Johor Darul Ta'zim hay Deportivo Alaves bớt thiệt hại về nhân sự, nhưng không thể cứu vãn uy tín của FAM.
Sự ra đi của giới chức FAM là cần thiết để "bảo vệ danh tiếng và lợi ích thể chế", nhưng di sản họ để lại là một đống hoang tàn. Niềm tin của người hâm mộ chạm đáy. Các cầu thủ nhập tịch – dù vô tình hay cố ý tham gia vào vụ việc – giờ đây mang trên mình cái mác "kẻ gian lận" thay vì người hùng.
Bê bối này là hồi chuông cảnh tỉnh cho tham vọng đốt cháy giai đoạn của bóng đá vùng trũng. Nhập tịch là một xu thế tất yếu của bóng đá hiện đại để nâng tầm đội tuyển, nhưng nó phải được xây dựng trên nền tảng của sự minh bạch và luật pháp.




Asian Cup Qualification Playoff