Malaysia chìm trong ảo mộng Asian Cup giữa đống đổ nát

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Malaysia chìm trong ảo mộng Asian Cup giữa đống đổ nát

BongDa.com.vnBóng đá Malaysia chìm trong khủng hoảng trầm trọng khi Liên đoàn né tránh trách nhiệm, còn huấn luyện viên trưởng từ chối thực tế bị loại khỏi Asian Cup.

Mất suất dự Asian Cup 2027 là nỗi đau với Malaysia.
Mất suất dự Asian Cup 2027 là nỗi đau với Malaysia.

Thay vì đối mặt với thực tại phũ phàng sau chuỗi thành tích bết bát và những rắc rối pháp lý, bóng đá Malaysia dường như vẫn đang mắc kẹt trong sự chối bỏ. Đỉnh điểm của sự việc này là động thái đầy ngỡ ngàng của huấn luyện viên Peter Cklamovski vào ngày 13/6.

Trên trang cá nhân của mình, vị chiến lược gia người Úc đã tự ý đăng tải một bảng xếp hạng "tưởng tượng" của bảng F Vòng loại Asian Cup 2027. Trong thế giới tự vẽ ra đó, ông Cklamovski phớt lờ hoàn toàn án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Ông tự cộng cho đội nhà chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở trận lượt đi, qua đó đưa Malaysia vươn lên dẫn đầu với 15 điểm, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ hai do kém hệ số đối đầu.

Tuy nhiên, thực tế lại là một bức tranh hoàn toàn đối lập và tàn nhẫn đối với "Mãnh hổ". Việc sử dụng trái phép 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ở các trận gặp Việt Nam và Nepal đã khiến Malaysia phải trả giá đắt. Bất chấp những nỗ lực bấu víu cuối cùng khi đâm đơn lên Tòa án thể thao thế giới (CAS), kháng cáo của họ vẫn thất bại thảm hại. AFC đã chính thức xử thua Malaysia trong cả hai trận lượt đi nói trên.

Hệ quả tất yếu là họ rơi xuống vị trí nhì bảng với vỏn vẹn 12 điểm, chính thức nói lời chia tay với Vòng chung kết Asian Cup 2027. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã băng băng về đích với ngôi nhất bảng F bằng thành tích toàn thắng cả 6 trận, đoạt vé tham dự giải đấu lớn nhất châu lục để chung mâm với các ông lớn như Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Thậm chí, ở trận đối đầu trực tiếp trên sân vận động Thiên Trường, Malaysia cũng đã gục ngã với tỷ số 1-3 trước các chiến binh sao vàng.

Sự ảo tưởng của huấn luyện viên Peter Cklamovski dường như chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm mang tên khủng hoảng hệ thống. Đằng sau án phạt từ FIFA và sự tụt dốc thê thảm xuống hạng 146 thế giới, bóng đá Malaysia đang trải qua những ngày tháng tăm tối nhất khi giới thượng tầng chọn cách "bịt tai trộm chuông".

Bước vào đợt tập trung theo lịch FIFA Days tháng 6, trong khi các đối thủ cùng khu vực như Indonesia, Thái Lan hay Singapore đều tích cực rèn quân và tổ chức giao hữu, thì tuyển Malaysia lại chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Trận thắng Việt Nam 4-0 đẩy Malaysia vào thảm họa kéo dài.
Trận thắng Việt Nam 4-0 đẩy Malaysia vào thảm họa kéo dài.

Không có bất kỳ kế hoạch tập luyện nào được vạch ra. Cả dàn cầu thủ lẫn các trợ lý đều rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi bị bỏ rơi giữa những lịch trình trống rỗng. Đáng phẫn nộ hơn, khi dư luận và giới truyền thông nỗ lực tìm kiếm một lời giải thích, ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại hoàn toàn "mất tích".

Mọi cuộc gọi đến các quan chức cấp cao đều rơi vào vô vọng. Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Nhà nghề Malaysia dù cố gắng vớt vát bằng lý do "nghỉ ngơi sau mùa giải" và hẹn khởi động lại vào tháng 9, nhưng lời biện minh này bị đánh giá là quá khiên cưỡng. Trách nhiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác với câu lạc bộ, nhất là khi các giải đấu quan trọng như AFF Cup và FIFA ASEAN Cup 2026 đã cận kề.

Tại AFF Cup 2026 khởi tranh vào tháng 7, Malaysia sẽ phải đối đầu với Thái Lan, Myanmar, Philippines và Lào ở bảng B, nhưng sự chuẩn bị của họ lúc này chỉ là con số không tròn trĩnh.

Nhận định về bức tranh u ám này, cựu danh thủ Razman Roslan không giấu nổi sự thất vọng và lên tiếng cảnh báo về dấu hiệu tàn lụi của nền bóng đá nước nhà. Vụ bê bối nhập tịch sai quy định không chỉ cướp đi tấm vé Asian Cup mà còn đánh sập niềm tin của người hâm mộ.

Sự im lặng, thoái thác trách nhiệm của FAM cộng hưởng cùng sự thiếu thực tế của ban huấn luyện đang đẩy bóng đá Malaysia vào một vòng luẩn quẩn. Nếu không sớm tỉnh mộng để đối mặt với sự thật và tái thiết từ đống đổ nát, tương lai của "Mãnh hổ" tại các đấu trường khu vực sắp tới sẽ chỉ còn là những thất bại đã được dự báo từ trước.