Mainoo lại một lần nữa chứng minh Amorim đã sai lầm
BongDa.com.vnTrình diễn phong độ chói sáng giúp Manchester United đánh bại Chelsea, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đã chứng minh niềm tin tuyệt đối của HLV Michael Carrick, đồng thời biến những hoài nghi từ cựu thuyền trưởng Ruben Amorim trong quá khứ trở thành một sai lầm đầy nuối tiếc.
Rạng sáng nay, Manchester United vừa giành chiến thắng ấn tượng trước Chelsea ngay tại sân Stamford Bridge. Sau thất bại cay đắng dưới tay Leeds, kết quả này giúp nửa đỏ thành Manchester tạo ra khoảng cách an toàn 10 điểm so với chính đối thủ áo xanh trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trong đêm thăng hoa của đội khách, Kobbie Mainoo thực sự tỏa sáng. Trở lại sau chấn thương, tiền vệ 21 tuổi cống hiến một trận đấu hoàn hảo đến mức HLV Michael Carrick phải thừa nhận rằng đây là màn trình diễn đỉnh cao nhất của cậu học trò dưới sự dẫn dắt của ông.
Sự lột xác của tài năng trẻ này trở thành một đòn giáng mạnh vào triều đại cũ. Nếu Ruben Amorim tiếp tục bảo lưu quan điểm cứng nhắc, có lẽ viên ngọc quý từ học viện đang phải cống hiến cho một đội bóng khác. Trước đây, chiến lược gia này đánh giá Mainoo không đủ thể chất và sức mạnh để cáng đáng vai trò trung tuyến. Tuy nhiên, dưới sự tin tưởng của Carrick, sự nghiệp của anh đã hồi sinh rực rỡ, đập tan mọi hoài nghi và chứng minh lập trường của người thầy cũ là một sai lầm.
Phải đối đầu với hai tiền vệ đắt giá bậc nhất thế giới là Moises Caicedo và Enzo Fernandez, sao trẻ của Quỷ đỏ thi đấu vô cùng tự tin và thậm chí có phần lấn lướt đối thủ. Xuyên suốt 90 phút, cầu thủ này sở hữu 69 lần chạm bóng, tung ra 50 đường chuyền chuẩn xác trên tổng số 54 lần thực hiện. Đáng ngạc nhiên hơn, năng lực phòng ngự của Mainoo đã làm lu mờ cả người đàn anh Casemiro. Anh có tổng cộng 7 tình huống đóng góp phòng ngự, đạt tỷ lệ tắc bóng thành công 3/3, có 3 lần đánh chặn, cản phá 1 cú sút, 5 lần thu hồi bóng và thắng 3/6 pha tranh chấp.
Khả năng điều tiết nhịp độ và làm chủ các điểm nóng trên sân của Mainoo là vô cùng xuất sắc. Dù Amorim có bảo thủ đến đâu, ông chắc chắn sẽ phải nuối tiếc khi chứng kiến viên ngọc thô mình từng bỏ qua nay đã trở thành nguyên mẫu tiền vệ toàn diện mà hệ thống của ông khao khát. Từ khi được trọng dụng trở lại, tiền vệ này gần như không để lại bất kỳ vết xước nào trong lối chơi.
Màn tỏa sáng trước The Blues có lẽ là đỉnh cao mới nhất, nhưng chắc chắn chưa phải giới hạn cuối cùng. Đẳng cấp của Mainoo được dự báo sẽ còn bùng nổ dữ dội hơn nữa ở mùa giải năm sau. Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford sẽ mang đến một đối tác mới mẻ, một bệ phóng thực sự, thay vì bắt anh phải liên tục lùi sâu bọc lót cho Casemiro.
Nhưng ở ngay thời điểm hiện tại, Mainoo đã chứng minh bản thân hoàn toàn không thua kém so với những bản hợp đồng trị giá hơn 100 triệu bảng bên phía đối phương.




