Maddison xin lỗi CĐV Coventry vì hôn logo Tottenham

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Maddison xin lỗi CĐV Coventry vì hôn logo Tottenham

BongDa.com.vnSau màn ăn mừng hôn logo Tottenham đầy cảm xúc trong ngày tái xuất sân cỏ, tiền vệ James Maddison đã công khai gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên đội bóng quê hương Coventry.

Maddison xin lỗi CĐV Coventry. (Ảnh: EPA Images)
Maddison xin lỗi CĐV Coventry. (Ảnh: EPA Images)

Sau chiến thắng 3-1 của Tottenham trước Coventry City tại giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ James Maddison đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ đội bóng quê nhà vì màn ăn mừng quá khích. Ngôi sao của Spurs đã xúc động hôn lên huy hiệu câu lạc bộ sau khi ghi bàn mở tỷ số bằng một cú cứa lòng đẹp mắt, đánh dấu trận đá chính đầu tiên sau 526 ngày dài đằng đẵng vật lộn với chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng.

Hành động hôn logo vào lưới đội bóng thuở thiếu thời khiến Maddison phải đối mặt với không ít phản ứng trái chiều. Để xoa dịu dư luận, tuyển thủ Anh đã đăng tải bức ảnh chụp cùng người hâm mộ Coventry kèm theo bức tâm thư chia sẻ trên trang cá nhân:

“Tôi đã lên kế hoạch cho màn ăn mừng bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại. Tôi hôn lên huy hiệu của câu lạc bộ, nơi đã luôn đồng hành và hỗ trợ tôi cùng gia đình vượt qua những ngày tháng đen tối nhất sự nghiệp suốt 18 tháng qua. Tôi vô cùng yêu quý Coventry City, tất cả bạn bè thân thiết và gia đình tôi đều biết rõ điều đó."

"Tôi luôn là một cổ động viên nhiệt thành của đội bóng và tôi chân thành xin lỗi bất kỳ ai cảm thấy thời điểm ăn mừng này là không phù hợp, bởi bàn thắng tái xuất của tôi tình cờ lại đến trước đội bóng quê hương. Chúc Frank Lampard và các chàng trai may mắn trong phần còn lại của mùa giải”.

Pha lập công đầy cảm xúc của Maddison cùng các bàn thắng của Omar Marmoush và Ben Davies đã giúp Tottenham giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Trận cầu cũng ghi dấu màn tái xuất của Dejan Kulusevski sau thời gian dài dưỡng thương. Đánh giá về cá tính của Maddison trên Sky Sports, chuyên gia Jamie Carragher nhận định:

“Dù câu lạc bộ mang về nhiều tài năng tấn công, cậu ấy vẫn luôn nghĩ không ai giỏi hơn mình vì cá tính vốn có. Cậu ấy sở hữu sự kiêu ngạo rất cần thiết trong bóng đá”.