Madam Pang treo thưởng 4 tỷ "cứu" Thái Lan khỏi bị loại

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Madam Pang treo thưởng 4 tỷ "cứu" Thái Lan khỏi bị loại

BongDa.com.vnChủ tịch FAT Madam Pang treo thưởng lên tới 5 triệu Baht (4 tỷ đồng) để kích thích tinh thần ĐT Thái Lan trước trận quyết đấu với Turkmenistan.

Bà Madam Pang vung tiền kích thích tinh thần thi đấu của ĐT Thái Lan.
Bà Madam Pang vung tiền kích thích tinh thần thi đấu của ĐT Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan đang đứng trước một lằn ranh mỏng manh. Tối mai (18h30 ngày 31/3), "Voi chiến" sẽ bước vào trận đấu định đoạt số phận tấm vé dự Asian Cup 2027 gặp Turkmenistan. Cục diện hiện tại cực kỳ ngột ngạt. Thái Lan và đối thủ cùng có 12 điểm, nhưng thầy trò HLV Anthony Hudson xếp dưới do thua chỉ số đối đầu (từng thảm bại 1-3 ở lượt đi). Con đường duy nhất để sống sót là phải thắng.

Đứng trước nguy cơ vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - Madam Pang đã lập tức sử dụng "vũ khí" quen thuộc của mình là tiền thưởng. Vị nữ tỷ phú này cam kết bơm 3 triệu baht (2,4 tỷ đồng) nếu đội nhà giành 3 điểm. Thậm chí, con số này sẽ đội lên thành 5 triệu baht (4 tỷ đồng) nếu Thái Lan thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Động thái vung tiền chơi lớn của Madam Pang rõ ràng là một liều doping tinh thần cực mạnh. Tân HLV trưởng người Anh, Anthony Hudson, người đang có khởi đầu suôn sẻ với hai trận toàn thắng (trước Singapore và Sri Lanka), chắc chắn hiểu rõ sức nặng của trận đấu này.

Tuy nhiên, có một nghịch lý đang diễn ra ngay tại thủ đô Bangkok. Dù FAT đang làm mọi cách để kích thích tinh thần đội bóng, nhưng người hâm mộ dường như lại khá dửng dưng. Tính đến ngày 30/3, chỉ mới có khoảng 20.000 vé được bán ra, chưa lấp đầy một nửa sức chứa hơn 51.000 chỗ ngồi của chảo lửa Rajamangala.

Madam Pang đã phải đăng đàn kêu gọi khán giả đến sân tiếp lửa. Nhưng rõ ràng, sự sụt giảm niềm tin của người hâm mộ sau những kết quả phập phù thời gian qua không thể được mua lại chỉ bằng những con số tiền thưởng trên mặt báo. "Voi chiến" phải tự cứu mình trên sân cỏ trước khi mong đợi sự cuồng nhiệt trở lại trên các khán đài.