Mách trọng tài vụ Cucurella che miệng, Messi bị ngó lơ
BongDa.com.vnTrận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina đã diễn ra với nhiều diễn biến kịch tính.
Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý và gây tò mò nhất xuất hiện ngay sau khi tiền vệ Enzo Fernandez của Argentina phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 90+3. Trong lúc các cầu thủ Nam Mỹ đang vây quanh trọng tài chính Slavko Vincic để phản đối quyết định này, hậu vệ Marc Cucurella phía Tây Ban Nha đã chủ động tiến lại gần Lionel Messi.
Trong lúc trò chuyện với thủ quân của đội tuyển Argentina, Cucurella đã bất ngờ đặt tay lên che miệng, dường như cố gắng bảo mật những gì mình đang nói. Phản ứng trước hành động này, Messi đã khựng lại trong giây lát. Ngay sau đó, siêu sao người Argentina quay người về phía trọng tài Vincic và giơ tay lên, cố gắng thu hút sự chú ý của vị vua áo đen hướng về phía hậu vệ đối phương nhằm báo cáo sự việc.
Tình huống này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán bởi tại World Cup 2026, ban tổ chức đã áp dụng một điều luật mới nghiêm khắc hơn. Theo đó, các trọng tài có quyền xử phạt những cầu thủ cố tình che miệng trong các cuộc tranh chấp trên sân nhằm che giấu những lời lẽ phân biệt chủng tộc, lăng mạ hoặc có tính chất xúc phạm đối thủ. Luật lệ mới này được thiết lập nhằm nâng cao tinh thần thể thao và sự minh bạch trên sân cỏ.
Tuy nhiên, bất chấp những phản ứng và nỗ lực khiếu nại rõ ràng từ phía Messi, trận đấu vẫn được tiếp tục mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu lẫn phòng công nghệ VAR đều không đưa ra phản hồi hay can thiệp vào tình huống này. Không có chiếc thẻ hay án phạt nào được rút ra dành cho Cucurella, để lại nhiều tranh luận cho người hâm mộ về cách vận hành của luật mới trong những trận cầu mang tính chất căng thẳng.
Dù đã thi đấu quả cảm, Argentina vẫn chấp nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha bởi pha lập công muộn của Ferran Torres (phút 106) sau 120 phút so tài và ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026.




