Lyon vs Man Utd: Kỷ lục khán giả; Lời thật khó nghe
BongDa.com.vnHLV Lyon - Paulo Fonseca - gây sức ép lên MU, gọi đây là "cơ hội duy nhất" còn lại của đại diện nước Anh mùa này.

Trước thềm cuộc đối đầu rất được chờ đợi tại tứ kết lượt đi Europa League, huấn luyện viên Lyon, Paulo Fonseca đã không ngần ngại tăng nhiệt bằng những phát biểu đầy sức nặng nhắm vào Manchester United. Vị HLV này đã sử dụng đòn "tâm lý chiến" khích tướng MU của Ruben Amorim.
Ông cho rằng áp lực đang nghiêng hẳn về phía đội bóng Anh, bởi tính chất sống còn của trận đấu đối với hy vọng tham dự đấu trường Châu Âu của họ mùa sau.
"Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu quan trọng với Manchester United, nhưng nó cũng rất quan trọng với chúng tôi. Có lẽ còn mang tính quyết định hơn đối với họ, vì đây là cơ hội duy nhất để họ có suất dự cúp châu Âu." Fonseca thẳng thắn nhận định, được chia sẻ bởi Foot Mercato. Lời nói này có thể xem là "khó nghe" với Quỷ Đỏ, xoáy sâu vào tình thế hiện tại của họ.
Dù vậy, chiến lược gia 52 tuổi cũng tỏ ra tôn trọng đối thủ, khẳng định Lyon đã chuẩn bị kỹ lưỡng: "Về phần mình, chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này như thể sẽ đối đầu với một Manchester United mạnh nhất có thể."
Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ cân bằng giữa tham vọng và thực tế khi đối đầu một đội mạnh:
"Tôi hiểu tham vọng của các cầu thủ, và rất vui vì điều đó, nhưng với tư cách huấn luyện viên, tôi phải giữ sự cân bằng nhất định. Chúng tôi muốn thắng, rõ ràng là vậy, nhưng cũng biết rằng sẽ đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Sự cân bằng này là tối cần thiết.".
Rõ ràng, HLV Fonseca nhận định MU vẫn là đối thủ đầy khó chịu và một khi đúng như lời ông nói, đây là cơ hội cuối cùng của họ sau một mùa giải bết bát, đại diện nước Anh chắc chắn sẽ vùng lên mạnh mẽ.
Lyon tôn trọng đối thủ và hiểu rõ những miếng đánh nguy hiểm từ đối phương. Vì vậy nhiều khả năng, đội chủ nhà sẽ chủ động chơi chắc chắn, hóa giải nguy hiểm của MU và chờ thời cơ phản đòn.
Ngoài ra, HLV Fonseca cũng tin vào cơ hội của đội nhà nhưng yêu cầu sự tỉnh táo: "Chúng tôi sẽ có cơ hội, nhưng cần phải giữ cái đầu lạnh trước một đối thủ đẳng cấp rất cao." Ông kết lại bằng sự tự tin vào thực lực và động lực toàn đội, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà:
"Chúng tôi rất tin tưởng vào đội bóng, vào chất lượng của mình... Tôi cảm nhận được động lực thực sự trong toàn đội. Chúng tôi sẽ chơi trên sân nhà, với sự cổ vũ của người hâm mộ. Chúng tôi muốn cống hiến tất cả để chiến thắng, và tôi cảm thấy đội đã sẵn sàng."

Sức nóng của trận đấu không chỉ đến từ những phát biểu mà còn từ sự cuồng nhiệt trên khán đài. Tổng giám đốc Lyon, Laurent Prud'homme, đã xác nhận một thông tin đáng chú ý trên Radio Scoop và được L'Equipe đăng tải: sân Groupama sẽ thiết lập kỷ lục khán giả mới cho một trận đấu cúp châu Âu.
"Tôi có một tin sốt dẻo cho quý vị, đây sẽ là kỷ lục khán giả của sân Groupama. Chúng ta đánh bại kỷ lục trận OL-Barcelona năm 2019." ông Prud'homme hồ hởi thông báo. Vị CEO này cho biết thêm, sân vận động đã bán hết vé và sẽ đón "hơn 58.000 khán giả", vượt qua con số 57.889 người ở trận gặp Barcelona tại Champions League tháng 2 năm 2019.
Kỷ lục mới này cho thấy sức hút cực lớn của cuộc đối đầu với Manchester United và hứa hẹn tạo ra một bầu không khí nghẹt thở tại Decines, tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho thầy trò HLV Fonseca trong tham vọng giành lợi thế ở trận lượt đi.