Luke Shaw xát muối tàn nhẫn vào nỗi đau của Garnacho
BongDa.com.vnDàn sao Man United đã có thái độ lạnh nhạt với Alejandro Garnacho sau chiến thắng trước Chelsea, ngay sau khi chân sút này thừa nhận từng làm những "điều tồi tệ" tại Old Trafford.
Trận thắng 1-0 của Man United trước Chelsea tại Stamford Bridge không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn đánh dấu màn tái ngộ đầy căng thẳng giữa dàn sao "Quỷ đỏ" và người đồng đội cũ Alejandro Garnacho.
Ngôi sao người Argentina trở thành tâm điểm của sự chú ý chỉ vài ngày sau khi thừa nhận bản thân đã làm những "điều tồi tệ" trước khi cập bến The Blues với mức giá 40 triệu bảng hồi mùa hè. Thái độ của các cầu thủ Man United sau tiếng còi mãn cuộc đã nói lên tất cả. Đoạn video từ người hâm mộ cho thấy không một ngôi sao nào của đội khách chủ động bước đến tương tác với chân sút 21 tuổi khi anh đang đứng lẻ loi trên thảm cỏ Stamford Bridge.
Mọi chuyện càng trở nên tàn nhẫn hơn trên mạng xã hội. Hậu vệ kỳ cựu Luke Shaw đã đăng tải bức ảnh anh xô ngã Garnacho xuống sân kèm dòng trạng thái: "Chiến thắng quan trọng". Bài đăng lập tức nhận được phản hồi từ đội trưởng Bruno Fernandes với một ảnh động ngụ ý: "Đó là một sự xúc phạm", trong khi cựu hậu vệ Alex Telles để lại biểu tượng ngọn lửa và trái tim đầy ẩn ý.
Trước đó, Garnacho đã có những rạn nứt không thể hàn gắn với HLV Ruben Amorim. Anh từng công khai sự thất vọng khi chỉ được tung vào sân ở những phút cuối trong trận chung kết Europa League thất bại trước Tottenham. Thậm chí, anh trai của Garnacho còn chỉ trích Amorim vì đã biến cầu thủ này thành "vật tế thần". Đỉnh điểm của sự ngổ ngáo là bức ảnh Garnacho mặc áo Aston Villa in tên Marcus Rashford – một ngôi sao khác cũng bị thất sủng dưới thời Amorim.
Dù vậy, khi được Premier League Productions hỏi liệu có hối hận về cách chia tay Man United hay không, Garnacho thẳng thắn: "Có lẽ là có, vì tôi từng rất yêu câu lạc bộ đó. Họ đã cho tôi sự tự tin, đưa tôi từ Tây Ban Nha vào học viện, rồi lên đội một trong suốt 4-5 năm. Tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về Man United. Đôi khi bạn phải thay đổi vì những bước tiến tốt hơn cho cuộc đời."
Tiền đạo này cũng thành thật về những sai lầm: "Tôi bắt đầu phải ngồi dự bị trong 6 tháng cuối. Trong tâm trí của một chàng trai 20 tuổi luôn khao khát ra sân mỗi trận, tôi đã bắt đầu làm một số điều tồi tệ. Nhưng đôi khi bạn phải đưa ra quyết định và tôi tự hào khi được thi đấu cho Chelsea."
Sự thất vọng của Garnacho càng nhân lên với một màn trình diễn mờ nhạt rạng sáng nay 19/4 (giờ Việt Nam). Trong hiệp một, anh không tung ra cú sút nào, không tạo ra cơ hội và để mất bóng tới 4 lần. Trạng thái tồi tệ ấy kéo dài sang hiệp hai, khép lại một ngày thi đấu đáng quên bằng thất bại 0-1 của đội chủ nhà.




