Luke Shaw bị chỉ trích nặng nề sau thảm họa trước Bournemou…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Luke Shaw bị chỉ trích nặng nề sau thảm họa trước Bournemouth

BongDa.com.vnTrận hòa 4-4 điên rồ tại Old Trafford có thể là một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho khán giả trung lập, nhưng với người hâm mộ Manchester United, đó là một kết quả khó nuốt trôi.

Shaw đã có màn trình diễn kém cỏi.
Shaw đã có màn trình diễn kém cỏi.

Trong khi Bruno Fernandes hay Matheus Cunha nỗ lực trên hàng công, thì hàng thủ Man United lại trở thành gánh nặng, với tâm điểm chỉ trích hướng thẳng vào Luke Shaw.

Sau khi nhen nhóm chút hy vọng với màn trình diễn tốt trước Crystal Palace, hậu vệ người Anh đã nhanh chóng "hiện nguyên hình" với một ngày thi đấu thảm họa trước Bournemouth.

Sai lầm tai hại nhất đến trong hiệp một, khi Shaw để đối phương húc văng một cách dễ dàng trong pha tranh chấp tay đôi, mở toang đường vào khung thành để Bournemouth ghi bàn. Không chỉ yếu thế về thể chất, Shaw còn để mất bóng tới 15 lần trong cả trận.

Đáng lẽ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội, Shaw phải là điểm tựa tinh thần dìu dắt những đàn em non nớt như Leny Yoro hay Ayden Heaven. Thế nhưng, anh lại trở thành mắt xích lỏng lẻo nhất, khiến hệ thống phòng ngự của HLV Ruben Amorim sụp đổ vào những thời khắc quan trọng.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội đã bùng nổ với những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào hậu vệ trái này. Người hâm mộ Quỷ đỏ dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn với cầu thủ đã gắn bó với CLB cả thập kỷ qua.

Một cổ động viên bức xúc viết: "Màn trình diễn của Luke Shaw thật đáng xấu hổ. Hãy đưa anh ta ra khỏi CLB của tôi ngay lập tức."

Một ý kiến khác cay đắng nhận xét về tình huống Shaw bị Semenyo vượt qua: "Luke Shaw hoàn toàn bị bắt nạt trong bàn thua đó. 10 năm ở đây và tất cả chỉ là sự tầm thường. Tôi đã nói điều này liên tục từ năm 2015 rồi."

Sự thất vọng còn lan sang cả vấn đề thể lực và phong độ phập phù của Shaw. Một fan hâm mộ ngán ngẩm: "Luke Shaw lại quay về với bản ngã của mình. Cậu ta tiếp tục chứng minh mình chỉ là một cầu thủ trung bình, thậm chí không thể đá tốt nổi 2 đến 3 trận liên tiếp."

Với hợp đồng chỉ còn 18 tháng, thông điệp từ người hâm mộ rất rõ ràng: Để Man Utd tiến lên đẳng cấp mới, việc nâng cấp vị trí của "lão tướng" 30 tuổi này là điều bắt buộc.