Lối chơi của Brentford là hình mẫu Tottenham muốn trở thành
BongDa.com.vnTrận mở màn Ngoại hạng Anh 2026-27 chứng kiến thảm kịch của Tottenham khi phơi áo 0-3 trước Brentford, đặt ra dấu hỏi lớn cho Roberto De Zerbi sau mùa hè chi tiêu rầm rộ.
Kỳ vọng dành cho Tottenham Hotspur trước thềm mùa giải 2026/27 là cực lớn sau một mùa hè bùng nổ trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã chi ra hơn 237 triệu Bảng để mang về những cái tên đình đám như Sandro Tonali (92,5 triệu Bảng), Mateus Fernandes (85 triệu Bảng) và Jan Paul van Hecke (52 triệu Bảng). Mục tiêu được xác lập rất rõ ràng: chấm dứt chuỗi hai mùa giải liên tiếp đứng thứ 17 và đưa đội bóng Bắc London trở lại cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu. Thế nhưng, thực tế tại sân Gtech Community vào chiều tối thứ Bảy đã tạt một gáo nước lạnh vào tham vọng của huấn luyện viên Roberto De Zerbi khi Spurs thảm bại 0-3 trước Brentford.
Ngay từ khi bóng lăn, người ta đã thấy một sự tương phản sâu sắc giữa hai đội hình. Trong khi các cầu thủ Brentford thi đấu như một tập thể gắn kết, tràn đầy năng lượng thì Tottenham lại giống như một nhóm những người xa lạ đang cố gắng làm quen với nhau. Có những lý do khách quan để bào chữa cho De Zerbi, khi ông thiếu vắng tân thủ quân Micky van de Ven do chấn thương, Pedro Porro chưa kịp trở lại sau World Cup 2026, còn bản hợp đồng đắt giá Mateus Fernandes phải ngồi dự bị do mệt mỏi cơ bắp. Trọng trách dẫn dắt đội bóng được trao cho Archie Gray, tài năng trẻ mới 20 tuổi, trong bối cảnh cả bốn đội trưởng chính thức đều vắng mặt trong đội hình xuất phát.
Tuy nhiên, những thiếu hụt nhân sự không thể che lấp được sự yếu kém về mặt hệ thống của Tottenham. Brentford đã trình diễn chính xác thứ bóng đá mà De Zerbi mong muốn xây dựng tại Spurs: tốc độ, cường độ cao và khả năng áp sát cực kỳ quyết liệt. Đội chủ nhà không ngần ngại đẩy cao đội hình với 5 cầu thủ vây ráp ngay khi thủ thành Antonín Kinsky thực hiện các pha phát bóng ngắn. Sự chủ động này khiến Tottenham hoàn toàn lúng túng. Họ mất tới 22 phút mới có thể thực hiện được những đường chuyền ổn định ở giữa sân, nhưng lúc đó tỉ số đã là 1-0 cho "Bầy ong" sau khi Igor Thiago liên tục đe dọa khung thành bằng những pha không chiến dũng mãnh.
Điểm sáng lớn nhất của trận đấu thuộc về tân binh Mamadou Sangare bên phía Brentford. Tiền vệ này đã có một màn ra mắt điểm 10 khi làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến, liên tục lấp vào các khoảng trống và thực hiện pha kiến tạo tinh tế dẫn đến bàn mở tỷ số. Trái ngược hoàn toàn là hình ảnh của Sandro Tonali – niềm hy vọng lớn nhất của Spurs. Dù tiêu tốn gần 100 triệu Bảng, tiền vệ người Ý tỏ ra lạc lõng trước sự luân chuyển vị trí linh hoạt của bộ đôi Keane Lewis-Potter và Mathias Jensen bên phía đối phương.
Bước sang hiệp hai, kịch bản thậm chí còn tồi tệ hơn cho Tottenham. Đến phút thứ 50, tỉ số đã là 3-0 và Brentford chủ động lùi sâu đội hình thiết lập một khối phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Roberto De Zerbi cố gắng thay đổi bằng cách tung Mateus Fernandes vào sân. Dù tân binh 85 triệu Bảng này đã nỗ lực kêu gào và chỉ dẫn các đồng đội di chuyển vào các khoảng trống để tìm đường xuyên phá hàng thủ đối phương, nhưng đáp lại chỉ là sự bất động của các vệ tinh xung quanh. Sự bế tắc của Tottenham lớn đến mức ngay cả khi Igor Thiago đá hỏng quả phạt đền ở cuối trận, các cổ động viên Brentford vẫn ca hát rộn ràng vì họ hiểu rằng ba điểm đã nằm chắc trong tay.
Thất bại này không chỉ đơn thuần là một trận thua ngày ra quân, nó phơi bày một sự thật nghiệt ngã: tiền bạc không thể mua được sự gắn kết tức thì. Trong khi đó, Brentford, với dàn nhân sự ít tiếng tăm hơn nhưng thấu hiểu triết lý của câu lạc bộ, đã cho thấy họ mới là hình mẫu mà Tottenham đang khao khát vươn tới.
Roberto De Zerbi có lý khi nói rằng rất ít câu lạc bộ có thể đạt trạng thái sung mãn ngay vòng đấu đầu tiên sau một mùa hè đầy biến động. Tuy nhiên, với mức đầu tư khổng lồ và sự kỳ vọng từ người hâm mộ, Tottenham không có nhiều thời gian để "mò mẫm". Khoảng cách giữa họ và các đội bóng hàng đầu vẫn còn quá xa, và nếu không nhanh chóng cải thiện sự gắn kết cũng như bản lĩnh thi đấu, tham vọng châu Âu của Spurs sẽ sớm trở thành một ảo vọng xa vời.





EFL Cup